Ngày lễ tặng quà năm nay, Chelsea có chuyến làm khách đến sân Emirates của Arsenal và được kỳ vọng sẽ mang cả 3 điểm ra về. Tuy nhiên họ lại bị dẫn đến 3 bàn và chỉ có bàn thắng danh dự ở cuối trận nhờ công của Tammy Abraham. Với trận thua này, The Blues hiện đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH.
Sau trận, ngôi sao trẻ Callum Hodson-Odoi cho rằng đội bóng của mình thua cuộc vì đã tiếp cận trận đấu quá chậm chạp. Mason Mount đồng ý với nhận xét đó: "Chúng tôi cần nghiêm khắc hơn với chính mình. Chúng tôi không thể bắt đầu trận đấu theo cách đó rồi hy vọng sẽ không bị thủng lưới 2 bàn trước giờ nghỉ. Đây là một bài học đắt và chúng tôi cần rút ra kinh nghiệm từ đó, chơi tốt hơn ở trận sau."
"Chúng tôi đã không bắt đầu trận đấu theo cách đúng nhất. Chúng tôi đại diện cho Chelsea, một CLB lớn, chúng tôi thực sự cần nhìn lại mình và nhận thức được mình đang không đủ tốt. Đó là trận derby London lớn và chúng tôi cần tiếp cận trận đấu tốt hơn những gì đã làm."
"Trận Arsenal đã qua, vẫn còn rất nhiều thứ chúng tôi phải làm, chúng tôi cần bước vào trận gặp Aston Villa với một tư duy rõ ràng, tiếp cận trận đấu thật tốt và hy vọng sẽ chơi hay."
Siêu phẩm đá phạt của Mason Mount: