(BongDa.com.vn) – Mario Goetze, đề tài nóng các trang báo của Đức cũng như châu Âu trong những ngày gần đây đang trở thành món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Cái giá của thần đồng một thời của nước Đức đang ở vị trí khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình.
Còn nhớ, trong màu áo Dortmund, Mario Goetze được xem như là thần đồng. Anh được gắn với mác “Messi của nước Đức” cũng từ đây. Những tưởng sau khi chia tay Dortmund, anh sẽ giúp Bayern bay cao ở mọi đấu trường. Thế nhưng, mọi việc đang đi theo chiều hướng ngược lại. Đến Bayern, Goetze được bay cao nhờ vào các đồng đội hơn là sự góp sức của anh cho đội bóng.
Mùa giải 2013/14, anh ra sân chỉ 27 trận cho Bayern ở Bundesliga. Việc không thể cạnh tranh được vị trí với các đàn anh như Muller, Robben, Ribery cũng không quá khó hiểu. Và sau mùa giải đó mọi chuyện dần có vẻ tiến triển khi anh ghi bàn duy nhất ấn định tỉ số 1-0 qua đó giúp Đức lên ngôi vô địch World Cup tại Brazil mùa hè 2014. Trở về, với hi vọng anh sẽ lấy lại được phong độ để giúp Bayern nhiều hơn. Càng đáng nói hơn khi anh cũng tự tin hơn trong việc cạnh tranh vị trí với các đàn anh.
Nhưng dường như lối chơi của anh cũng chẳng mấy khá hơn. Việc bị đầy ải trên băng ghế dự bị và chỉ ra sân ở mỗi hiệp 2 khiến anh cũng trở nên tĩnh lặng hơn thay vì vẫn hay cười đùa như còn ở Dortmund mỗi khi dự bị. Kinh nghiệm thi đấu – Goetze có. Kỹ thuật và nhãn quan trong trận đấu – Goetze có thừa. Nhưng anh vẫn không được ra sân thường xuyên, vì lối chơi và thể lực ư? – Chưa hẳn.
Nên biết rằng ở Dortmund lối đá rất thiêng về thể lực. Dortmund pressing liên tục và Goetze chính là những “máy quét” đầu tiên nhằm hạn chế những pha phản công của đối thủ. Nhưng ngay khi đến với Bayern, lối chơi của ông thầy mới Pep Guardiola dần có những thay đổi thì dường như Goetze đang lạc lỏng giữa những đồng đội. Những pha phối hợp, bật tường, tăng tốc không còn độ chính xác như lúc trước. Những pha chạy nước rút hay dứt điểm không còn sắc liệm nữa. Vì đâu? Hay đơn giản anh chỉ hợp với Dortmund?
Có thể nói Mario Goetze có lối chơi đậm chất kỹ thuật nhưng anh cũng rất “công tử”. Ở Dortmund anh di chuyển xung quanh khu vực cắm địa. Nhưng với Bayern, anh buộc phải di chuyển rộng hơn hoặc đá thấp hơn các đồng đội. Việc di chuyển như vậy khiến anh khó thể hiện hết thế mạnh của mình. Thường xuyên đá trái sở trường khiến anh không có mặt trong đội hình thường xuyên bởi triết lý của HLV Pep Guardiola vốn dĩ là lối chơi của kỹ thuật, nặng tính đồng đội và di chuyển, di chuyển liên tục. Đó là triết lý của Pep, là sự tấn công và cạnh tranh ngay cả trong nội bộ. Và đứng trước việc không thể cạnh tranh được với các đồng đội, chỉ có hai phương án: dự bị hoặc ra đi.
Ở lại để thi đấu thường xuyên rất khó, nhưng ra đi cũng không hẳn đã dễ. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở mức giá. 2 năm trước Bayern mua Goetze từ Dortmund với giá 35 triệu Euro. Khi đó anh chỉ mới 21 tuổi. Anh được được đội bóng và người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều. Thế nhưng, giờ đây Bayern sẽ để anh ra đi với mức giá bao nhiêu? Chắc chắn thấp hơn con số 35 triệu Euro đó rất nhiều.
Mới đây, báo chí Châu Âu đã cho biết Bayern đạt được thỏa thuận mua Arturo Vidal với giá 40 triệu Euro. Người được dự đoán sẽ khỏa lấp được vị trí của Schweinsteiger để lại. Điều đó càng tương lai của Gotze trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Juventus đang có ý định chiêu mộ anh sau những sự ra đi của Tevez và Vidal. Nhưng đến Ý anh sẽ thành công và đó là nơi hợp lý để anh ra đi hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Đã có những nguồn tin cho biết Goetze sẽ trở lại Dortmund như cái cách Shinji Kagawa từ Man United trở về Dortmund. Chưa ai biết được những ngày tới hai đội bóng lớn của nước Đức này có ngồi vào bàn đàm phán không nhưng rõ ràng người hâm mộ bóng đá Đức, những người yêu bóng đá thật sự của Đức đang cảm thấy buồn cho một tài năng. Dường như sự ra đi hay trở về nào của anh cũng cho thấy dấu hiệu của sự đi thụt lùi. Mario Goetze – vì đâu nên nỗi?
(Bạn đọc: Nguyễn Yên)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam