MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Mạnh mẽ lên, Dortmund!

    09:35 Thứ bảy 28/09/2019

    BongDa.com.vn Trận hòa ở Commerzbank Arena níu chân Dortmund lại trong cuộc đua với Leipzig và Bayern Munich. Cùng nhìn lại những điểm có thể giúp thầy trò HLV Favre cải thiện để trở lại thành một đội bóng hừng hực khí thế như đã từng.

    Trong chuyến làm khách của Entrack Frankfurt, Dortmund có được khởi đầu không thể tốt hơn khi vươn lên dẫn trước chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, thay vì tận dụng sự hưng phấn sau bàn thắng sớm để tạo thế trận áp đảo kết liễu đối thủ, đội bóng áo vàng lại chủ động lùi lại, chơi cầm chừng trong những phút tiếp theo. Sự chùng xuống đó đã gián tiếp giúp Frankfurt có thời gian trấn tĩnh và bắt nhịp lại với trận đấu. Đến phút 43, Frankfurt đã tận dụng một sai lầm của hàng thủ Dortmund để có bàn quân bình tỷ số. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa.

    Sang hiệp hai, Dortmund lại dồn lên và với sự cơ động của hàng công, họ không gặp mấy khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội. Đến phút 66, Jason Sancho tái lập thế dẫn trước cho đội bóng áo vàng với pha đệm bóng nhẹ nhàng. Thế nhưng kịch bản trong hiệp 1 thêm một lần nữa lặp lại. Ngay sau khi vươn lên dẫn trước, Dortmund lại tiếp tục nhường thế trận cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 88, một bàn gõ hòa cuối hiệp nữa được ghi vào lưới Burki khiến ông Favre không còn kịp trở tay. Hai điểm đã tuột khỏi túi của họ một cách đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Dortmund chơi hay hơn nhưng bị cầm hòa.

    Cùng một kịch bản được lặp lại hai lần trong một trận đấu. Dortmund, bằng sự sắc sảo trong tấn công có thể dễ dàng tìm được mảnh lưới của đối phương nhưng đều để thua khi sau mỗi bàn thắng họ lại lùi về như muốn bảo toàn tỷ số. Hình ảnh của đội bóng hừng hực khí lao lên phía trước thế vẫn được ví như "những cơn lốc vàng" đang dần biến mất bởi những toan tính riêng của HLV Favre. Trước đó 1 tuần, trong chiến thắng 4-0 trước Leverkusen, dù là đội chủ nhà nhưng Dortmund cũng đã rất sớm lui về phòng ngự ngay sau bàn thắng dẫn trước từ phút thứ 28. Đó là trận đấu mà sự sắc sảo của các chân sút đã giúp Dortmund nới rộng cách biệt và kết liễu đối thủ dù thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách.

    Đây có thể chính là cách mà ông thầy người Thụy Sĩ chọn cho đội bóng của mình trong mùa giải năm nay khi họ đối diện với một mùa giải dài và có nhiều tham vọng. Ở mùa trước, với lối chơi tấn công hừng hực, Dortmund quyến rũ tất cả nhưng nó cũng làm bào mòn thể lực của các cầu thủ. Đội bóng áo vàng từ chỗ vô đối suốt lượt đi đến lượt về đã đánh mất mình để rồi bị Bayern đuổi kịp và dành lấy chiếc đía bạc cuối mùa.

     - Bóng Đá

     Dortmund đang cố thay đổi để thích nghi

    Có lẽ vì bài học đó mà ông Favre đã có những điều chỉnh chiến lược cho mùa giải này. Nhưng vấn đề là muốn chơi phòng ngự được thì Dortmund cần có một hàng thủ tốt. Mà cái đó thì hiện giờ Dortmund không hề có. Mat Hummels, người được tin tưởng sẽ gia cố hàng thủ non nớt của Dortmund mùa trước cho đến lúc này chưa chứng tỏ được nhiều. Cầu thủ mang áo số 5 chơi một trận rất tệ ở Berlin khi mải mê cầm bóng phát động hơn là chú tâm cho việc phòng ngự.

    Trong trận đấu tại Commerzbank Arena hôm chủ nhật vừa rồi, chính Hummels đã mắc sai lầm ở phút 43 khi cắt hụt bóng từ đường chuyền của Djibril Sow cho Andre Silva băng vào ghi bàn. Một sai lầm cá nhân khác của Delaney vào cuối trận đã phá vỡ mọi nỗ lực trước đó của các đồng đội.

     - Bóng Đá

     Hummels cần chứng tỏ nhiều hơn nữa

    Hàng thủ của Dortmund từ trước tới giờ cũng không được đánh giá cao. Akanji hay Zagadou đều khá non nớt, Guerrero và Hakimi nổi bật ở khả năng tấn công hơn là phòng ngự. Còn thủ thành Burki thì cũng chỉ là một thủ thành dạng khá ở giải đấu chứ chưa có tầm ảnh hưởng lớn như Neuer tại Bayern. Việc lấy công bù thủ không chỉ là bắt buộc mà nó gần như đã là thương hiệu của đội bóng áo vàng này. Chính những đợt tấn công như vũ bão mới là thứ vũ khí khiến cho đối thủ sợ hãi mỗi khi gặp phải Dortmund. Vì thế, mỗi khi đội bóng này chơi chùng lại, họ đã tự đánh mất uy thế của mình. Vậy mà lúc này ông Favre lại đang dùng sở đoản của mình ra để đương đầu với các đối thủ.

    Khi lối chơi rực lửa bị kìm nén lại, khí thế, tinh thần và sự tập trung của các cầu thủ sẽ bị ảnh hưởng. Nhất là khi phải rời xa thánh địa Iduna Park, trước những đội chủ nhà chơi bóng với quyết tâm cao thì hàng thủ non nớt của Dortmund rất dễ mắc sai lầm. Hệ quả là trong 3 chuyến làm khách từ đầu mùa tới giờ họ thủng lưới tới 6 bàn và mới chỉ có một chiến thắng duy nhất. Nó hoàn toàn khác biệt với thành tích toàn thắng ấn tượng trên sân nhà của chính họ. Chính sự "nhút nhát" của thầy trò Favre trong những chuyến làm khách đang hại họ.

    Thực tế đã chứng minh, mỗi khi chơi tấn công với một khí thế mạnh mẽ, không có đối thủ nào là quá tầm với Dortmund ở thời điểm này. Sau trận hòa đáng tiếc tại Frankfurt vừa rồi có lẽ ông thầy người Thụy Sĩ sẽ phải nghĩ lại về kế hoạch của mình nếu không muốn để Leipzig và Bayern bỏ xa thêm nữa.

    Long Win | 09:15 28/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...