MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Man Utd và Arsenal, những ông lớn lạc loài ở sân chơi hạng hai

    20:35 Thứ sáu 30/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Một ngày sau lễ bốc thăm vòng bảng Champions League, Man Utd và Arsenal, hai ông lớn trong nhóm Big Six lầm lũi xuất hiện ở Europa League, giải đấu hạng hai của UEFA.

    Một ngày sau khi Tottenham Hotspur, Chelsea, Man City và Liverpool hân hoan trở về từ công quốc Monaco, người ta lại thấy Arsenal và Man Utd lầm lũi xuất hiện trong ngày Europa League bốc thăm chia bảng.

    Không ồn ào và huyên náo như Champions League, Europa League năm nay ngoài hai đại diện nước Anh ra, chỉ có thêm Porto, AS Roma, Sevilla là máu mặt. Đã từ lâu, đây là giải đấu luôn bị "ghẻ lạnh", năm nay với tình hình các đại diện tham dự không có nhiều tên tuổi lớn, lại càng ảm đạm hơn.

    Man Utd và Arsenal, những ông lớn lạc loài ở Europa League - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm chia bảng Europa League 2019/2020.

    Trong hoàn cảnh như vậy, Man Utd và Arsenal như hai ông lớn lạc bầy, nằm giữa ngọn đồi trơ trọi bên như đối thủ kém xa mình về vị thế. Với "Pháo thủ", đây đã là năm thứ ba liên tiếp họ phải xuống chơi ở sân chơi hạng hai của châu Âu. Trong khi Europa League năm nay cũng là lần tham dự thứ ba của "Quỷ đỏ" tính từ thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

    Mùa hè vừa qua, Arsenal chi số tiền kỷ lục 72 triệu bảng của mình để chiêu mộ Nicolas Pepe, Man Utd biến Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử thế giới. Họ đều là những đội bóng cực kỳ ồn ào trên TTCN, ấy vậy tất cả sự chuẩn bị trên lại để dành cho Europa League.

    Con tạo xoay vần, mọi thứ cứ hợp rồi tan, yếu rồi lại mạnh. Trong những năm đầu thiên niên kỷ mới, Man Utd và Arsenal từng tạo ra những cuộc đua song mã kịch tính không thua gì các bom tấn điện ảnh, thì hiện tại cũng chính hai ông lớn ấy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác lại biến mình trở thành tấn bi - hài kịch với khán giả.

    Man Utd và Arsenal, những ông lớn lạc loài ở Europa League - Bóng Đá

     Arsenal và Man Utd là hai đại diện của Anh được đi thẳng đến vòng bảng Europa League năm nay.

    Mùa trước cả hai đội bóng này đều tự tay bắn vào chân mình trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Lần lượt Arsenal và Man Utd được trao cơ hội khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp khác như Tottenham Hotspur, Chelsea liên tiếp sẩy chân. Nhưng tiếc thay, chính bản thân họ cũng không biết tự cứu lấy chính mình. Để mất điểm trước những đối thủ yếu hơn, vị trí thứ 5 và 6 mùa trước hoàn toàn xứng đáng với họ.

    Marcus Rashford, Harry Maguire, David De Gea của Man Utd hay những Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette bên phía Arsenal là những ngôi sao có thừa đẳng cấp để xuất hiện tại Champions League. Tuy nhiên số phận lại đẩy đưa họ đến sân chơi hạng hai của châu Âu, đó rõ ràng là sự phí phạm vô cùng.

    Nhưng biết làm sao được, đó là cái giá mà Man Utd và Arsenal phải trả cho việc phong độ tụt dốc không phanh ở mùa giải trước. Giờ họ phải làm lại từ vạch xuất phát, xây những viên gạch đầu tiên cho hành trình trở lại Champions League của mình ở mùa sau.

    Xem video về Mesut Ozil thời thiếu niên:

    Vương Ngọc | 19:15 30/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...