Từ đầu mùa Hè đến nay, Man Utd đã đón 2 tân binh tiềm năng và chất lượng đó là Daniel James cùng Aaron Wan-Bissaka. Họ trẻ, khỏe, giàu khát khao. Đó cũng là tiêu chí chuyển nhượng của HLV Solskjaer.
Hàng tiền vệ sẽ được Quỷ đỏ ưu tiên củng cố kế tiếp sau sự ra đi của Ander Herrera và tương lai không chắc chắn của Paul Pogba. Cả Bruno Fernandes của Sporting Lisbon và Sean Longstaff của Newcastle United đều đã rơi vào tầm ngắm của họ.
Tuy nhiên, theo Marca, Giovani Lo Celso của Real Betis mới là cái tên được đội chủ sân Old Trafford quan tâm nhất. Lo Celso cũng là mục tiêu mà Tottenham rất thèm khát.
Lo Celso chỉ được Betis mua đứt vào đầu năm nay sau thời gian mượn từ PSG, nhưng đội bóng Tây Ban Nha được cho là đã cài vào điều khoản chấm dứt hợp đồng với ngôi sao người Argentina số tiền lên đến 80 triệu bảng - gấp bốn lần số tiền họ trả cho tiền vệ 23 tuổi này.
Lo Celso hiện đang cùng Argentina chinh chiến tại Copa America. Anh ghi 16 bàn sau 45 lần ra sân mùa vừa rồi. 'Messi của Betis' là cầu thủ nhanh nhẹn và khéo léo. Anh làm rất tốt khi có bóng trong chân. Nhờ kĩ năng rê bóng tuyệt vời, anh có thể kéo bóng về trước và mở toang hàng phòng ngự đối phương. Không chỉ biết kiến tạo, Lo Celso còn sở hữu khả năng ghi bàn cực tốt, với những cú sút xa uy lực từ tuyến 2.