MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Man Utd muốn giải phóng Roberto: 40 triệu có mua được niềm tin?

    15:23 Chủ nhật 06/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng mới nhất cảm thấy hứng thú với việc chi ra chỉ 40 triệu để phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng của Sergi Roberto. Con số ràng buộc trên rõ ràng là quá bé nhỏ so với thị trường cầu thủ hiện tại. Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi của Barcelona có một thứ khác đáng giá hơn nhiều so với điều khoản nói trên.

    Paris Saint-Germain mới là đội bóng đầu tiên quan tâm đến Roberto. Đây cũng chính là người đã khiến đại diện của nước Pháp ôm hận, khi trở thành vai phụ trong màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Cú ra chân của tiền vệ này ở phút 93 chính thức ấn định tỉ số 6-1 trong trận lượt về vòng tứ kết, và giúp Barca vừa đủ lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng trong.

    Man Utd muốn giải phóng Roberto: 40 triệu không mua được niềm tin - Bóng Đá

     

    PSG đã gây náo loạn thị trường khi bỏ ra tận 222 triệu để phá vỡ hợp đồng với Neymar. Thương vụ này đã khiến NHM Barca trải qua từng cung bậc cảm xúc: ban đầu là buồn cười, rồi tò mò, rồi bắt đầu lo lắng, và cuối cùng là phẫn nộ. Nhưng tuyệt nhiên, với trường hợp của Roberto, một cầu thủ mà điều khoản phá vỡ chỉ vỏn vẹn 40 triệu, họ lại không mảy may lo lắng gì.

    Roberto rất quan trọng với Barca. Anh từng chơi ở 7 vị trí khác nhau trên sân, và là miếng ghép hoàn hảo cho bất kỳ trường hợp nào. Nhưng khác với Neymar, CĐV Barca không lo sợ mất anh, bởi lẽ ở bản thân cầu thủ này có một thứ khác mà Neymar không có: đó là niềm tin.

    Roberto gia nhập Barca từ năm 14 tuổi. Anh đang là đại diện ưu tú hiếm hoi của một thế hệ La Masia bao gồm những cái tên như: Gerard Deulofeu, Cristian Tello, Rafinha, Munir Haddadi, Sandro Ramirez,... Và trong số đó, không mấy ai còn được trọng dụng ở Camp Nou. Ngay cả Deulofeu, người vừa được 'chuộc' về với giá 12 triệu, cũng đã chơi rất thất vọng trong trận giao hữu với CLB hạng hai Gimnastic.

    Man Utd muốn giải phóng Roberto: 40 triệu không mua được niềm tin - Bóng Đá

     

    Sergi Roberto có thể nói là người duy nhất đang níu giữ danh tiếng của lò La Masia, sau thế hệ thành công hiếm thấy của những Messi, Pedro, Xavi, Iniesta, Busquets, Pique, Puyol, Alba, Valdes,... Anh chính là đại diện cho niềm tin, về một học viện từng được đánh giá là xuất chúng nhất của cả làng túc cầu.

    Mùa giải trước, Roberto được chỉ định đá vị trí hậu vệ cánh phải, nơi mà Barca tìm đỏ mắt cũng không ra được tân binh nào có thể thay thế Dani Alves. Mùa này, anh đã xác định sẽ quay lại vị trí sở trường, với sự xuất hiện của tấm lá chắn Nelson Semedo.

    "Tôi thực sự rất muốn quay lại chơi ở khu trung tuyến," anh chia sẻ. "Đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất. Nhưng tôi cũng muốn được ra sân thật nhiều. Khi chúng tôi tập trung cho mùa giải mới, Valverde đã cho biết tôi sẽ làm gì."

    Man Utd muốn giải phóng Roberto: 40 triệu không mua được niềm tin - Bóng Đá

     Man Utd khó có thể chiêu mộ được Roberto.

    Manchester United và Chelsea đã tuyên bố sẵn sàng chi đủ 40 triệu euro để phá vỡ hợp đồng của Roberto. Với thị trường hiện tại, số tiền trên là quá bèo bọt với một tài năng như anh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cái gật đầu của cầu thủ này, thì hai 'đại gia' của nước Anh khó lòng mua được.

    Roberto sẽ tiếp tục ở lại và chiến đấu cho niềm tin của La Masia, chiến đấu cho Barca. Anh đã khẳng định điều này. Tuy nhiên, niềm tin đó sẽ kéo dài bao lâu? 25 tuổi là thời điểm mà Neymar cho rằng nên đưa ra quyết định của sự nghiệp. Và BLĐ Barcelona nên tìm hiểu xem, thời điểm của Sergi là khi nào.

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 15:40 06/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...