MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Man Utd hụt “Messi Na Uy” như thế nào?

    13:18 Thứ sáu 16/10/2020

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer từng muốn chiêu mộ ngôi sao người đồng hương để tăng cường hàng công.

    Martin Odegaard được mệnh danh là “Messi Na Uy” và được Real Madrid chiêu mộ từ rất lâu. Tuy nhiên tiền vệ này phải đi “du học” một thời gian khá dài vì không thể cạnh tranh một suất đá chính tại Bernabeu. Mọi thứ chỉ thay đổi ở mùa giải vừa qua khi Odegaard chơi thăng hoa trong màu áo Real Sociedad dưới dạng cho mượn.

    Cầu thủ sinh năm 1998 khiến truyền thông phát sốt với những màn trình diễn đỉnh cao trong màu áo đội chủ sân Anoeta. Odegaard đã đóng góp 7 pha lập công và 6 kiến tạo cho Sociedaad trên mọi mặt trận, góp công lớn giúp đội bóng này đoạt tấm vé tham dự Europa League 2020/21. Ngay sau đó, HLV Zidane đã triệu tập Odegaard trở lại để cùng Real Madrid chinh chiến ở mùa giải năm nay.

    M.U từng muốn chiêu mộ Martin Odegaard - Bóng Đá

     Suýt nữa đã có cuộc trao đổi giữa M.U và Real Madrid.

    Mới đây tờ Marca tiết lộ Man Utd đã từng muốn chiêu mộ Odegaard, sau khi chứng kiến màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này trong màu áo Sociedad. Vào tháng 10 năm ngoái, Quỷ đỏ thậm chí đã đặt vấn đề với Real Madrid về việc mua đứt cầu thủ người Na Uy. Phía Kền kền trắng sẵn sàng để Odegaard cập bến thành Manchester, tuy nhiên họ muốn có sự phục vụ của Paul Pogba theo chiều ngược lại.

    Đáng tiếc đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến cuộc đàm phán giữa 2 bên phải dừng lại. Gặp khó khăn về mặt tài chính, HLV Zidane chủ trương “thắt lưng buộc bụng”, vì vậy ông đã triệu tập Odegaard trở lại để tăng cường chiều sâu lực lượng. Cơ hội sở hữu cầu thủ người đồng hương của HLV Solskjaer vì vậy đổ bể.

    Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane:

     
    Endo | 12:48 16/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...