MỚI NHẤT :
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta gửi thông điệp đanh thép
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Man Utd đã qua mặt Man City vụ Maguire như thế nào?

    09:49 Thứ ba 16/07/2019 | 6

    BongDa.com.vn Thương vụ Harry Maguire có vẻ như sẽ kết thúc vào tối nay (giờ quốc tế), và đó sẽ là thương vụ kỷ lục thế giới dành cho một trung vệ.

    Trong những ngày qua, câu chuyện Harry Maguire gia nhập Man Utd hay Man City đã và đang xuất hiện nhiều hơn. Rõ ràng, đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1993 là không cần bàn cãi, và anh hứa hẹn sẽ giúp hàng thủ của hai đại diện thành Manchester trở nên chắc chắn hơn nhiều.

    Nếu mặc áo màu đỏ, Maguire sẽ có nhiệm vụ nâng cấp hàng phòng ngự lỏng lẻo với những Chris Smalling, Phil Jones hay Marcos Rojo. Còn nếu chấp nhận gia nhập nửa xanh, rõ ràng ngôi sao 26 tuổi sẽ có nhiệm vụ thay thế thủ quân Vincent Kompany - người đã rời đi vào cuối mùa trước.

    Man Utd đã qua mặt Man City vụ Maguire như thế nào? - Bóng Đá

     Maguire được cho là mục tiêu theo đuổi của hai đại gia thành Manchester.

    Một cuộc chiến sẽ chỉ có một người giành chiến thắng, và dường như đó là Man Utd. Ngày hôm qua, báo chí ở xứ sương mù đồng loạt đưa tin rằng họ đã chấp nhận chi ra 60 triệu bảng (thêm 20 triệu phụ phí) để ký hợp đồng với trung vệ được coi như "báu vật quốc gia" sau World Cup 2018.

    Ngay sau thông tin này, Maguire cũng bất ngờ "bỏ thông tin" mình là thành viên Leicester trên mạng xã hội Instagram. Chưa kể, Sky Sports cũng tuyên bố Man City rút lui vì mức phí chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng thực sự không phù hợp với giá trị thực của ngôi sao sinh năm 1993.

    Trên thực tế, chúng ta chưa xác định được "người thắng kẻ thua" trong thương vụ này. Nhưng có lẽ mọi người nên dần tin vào khả năng nghiêng về phía Man Utd. Sau đây là bài phát biểu đầy đủ của phóng viên Sky Sports - Kaveh Solhekol - người đang theo sát những diễn biến mới nhất.

    "Thực tế chưa đội bóng nào đồng ý với mức giá 75 triệu bảng mà Leicester City đưa ra. Nếu ai đó đáp ứng mức phí đó thì tôi tin Harry Maguire sẽ đi trong mùa hè này. Tôi nghĩ, cậu ấy muốn chơi ở Champions League và rõ ràng là Man Utd không thể đáp ứng tư tưởng như vậy...

    Man Utd đã qua mặt Man City vụ Maguire như thế nào? - Bóng Đá

     Chương trình Transfer Talk của Sky Sports đang bàn về thương vụ Maguire.

    Nhưng tôi nghĩ bây giờ Man Utd cần Harry nhiều hơn, họ thực sự cần cậu ấy và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn Man City vào lúc này. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng United sẽ ký hợp đồng với chàng trai của Leicester City vào tối nay".

    Sau đó, phóng viên của Sky Sports nói thêm về một đội bóng khác cũng quan tâm đến thương vụ, mặc dù họ không tham gia mua bán. Anh tiếp lời: "Hull City sẽ rất quan tâm đến động thái này, vì họ đã bán Harry với giá 17 triệu bảng và có thêm 15% giá trị nếu Leicester tiếp tục bán cậu ấy.

    Tính toán ra các con số, nếu Harry được bán với giá 80 triệu bảng - đó là khoản lãi 63 triệu bảng - họ (Hull City) sẽ kiếm được hơn 9 triệu bảng từ việc chuyển nhượng này. Vì vậy điều đó sẽ có lợi cho Leicester và Hull, khi mức giá chuyển nhượng được nâng lên càng cao càng tốt".

    Việc Man Utd đánh bại Man City thực tế không phải điều quá bất ngờ trong thế giới bóng đá hiện tại. Alexis Sanchez từng từ chối tái ngộ Pep Guardiola chỉ vì anh sẽ nhận được nhiều tiền hơn ở Old Trafford, trong khi The Citizens không chấp nhận chi trả nhiều tiền hơn giá trị thực.

    Man Utd đã qua mặt Man City vụ Maguire như thế nào? - Bóng Đá

     Man Utd từng dùng tiền "đè chết" hy vọng của Man City ở hai thương vụ Sanchez và Fred.

    Mùa hè năm ngoái, Fred cũng là một trường hợp tương tự điển hình. Chưa kể, nhà ĐKVĐ Premier League cũng bớt lên bớt xuống ở thương vụ Riyad Mahrez từ trước và chỉ hoàn thành động thái vào cùng thời điểm Man Utd công bố hợp đồng 53 triệu bảng từ Shaktar Donetsk.

    Bây giờ bổn cũ soạn lại, Man Utd vì quá khao khát một trung vệ đẳng cấp, nên họ tiếp tục dùng tiền để khiến Man City hít khói ở thương vụ Maguire. Thành công chuyên môn có thể chưa được kiểm chứng, nhưng sức mạnh tài chính đang giúp Quỷ đỏ chiếm ưu thế so với đại kình địch.

    Xem khả năng tắc bóng đáng sợ của Wan-Bissaka:

    Vũ Quang Toản | 08:55 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...