MỚI NHẤT :
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Man Utd chú ý! Mục tiêu số một đã đưa ra tiêu chí chọn CLB để đầu quân

    11:54 Thứ năm 06/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Người đại diện của Donny van de Beek đã đưa ra những tiêu chí để cầu thủ 22 tuổi lựa chọn điểm đến tiếp theo trong tương lai.

    Sau một mùa giải khá thành công cùng Ajax, tiền vệ Donny van de Beek đang nhận được vô vàn lời đề nghị từ phía các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. 

    Và mới đây, người đại diện Sjaak Swart cũng đã lên tiếng về tương lai của cầu thủ người Hà Lan. Ông nói rằng vấn đề với de Beek không liên quan nhiều đến tiền bạc mà tập trung chủ yếu ở môi trường thi đấu. Ngôi sao 22 tuổi muốn được gia nhập những đội bóng có khả năng giành được danh hiệu lớn.

    Van de Beek sẽ chỉ đến đầu quân cho các đội bóng hàng đầu - Bóng Đá

     Người đại diện của Van de Beek đã gợi ý về bến đỗ tiếp theo của anh.

    Phát biểu với Voetbal International, Sjaak Swart cho biết:

    "Donny phù hợp với một câu lạc bộ có lối đá tấn công. Vì ở nơi như thế, cậu ấy mới phát triển một cách tốt nhất. Cậu ấy đã từng bộc lộ điều này tại Ajax. Nhưng cuối cùng, mọi cầu thủ bóng đá đều muốn biết được giới hạn của mình.

    Tôi vẫn chưa thấy Donny chọn cho mình một điểm đến lý tưởng nào. Cậu ấy không phải là người lựa chọn dựa trên vấn đề tiền bạc.

    Donny biết những gì cậu ấy có ở Amsterdam và cậu ấy sẽ không trao đổi điều đó với ý nghĩa thể thao. Nếu cậu ấy rời Ajax, trong mắt tôi chắc chắn cậu ấy phải đến một câu lạc bộ hàng đầu."

    Van de Beek sẽ chỉ đến đầu quân cho các đội bóng hàng đầu - Bóng Đá

     Tiền vệ người Hà Lan có một mùa giải đầy thăng hoa cùng Ajax.

    Van de Beek gia nhập đội bóng thủ đô Hà Lan từ năm 10 tuổi và hợp đồng hiện tại của anh vẫn còn thời hạn đến năm 2022. Bản thân anh cũng tỏ ra không quá vội vàng với việc lựa chọn bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    Chia sẻ cảm nghĩ về những tin đồn xung quanh mình, tiền vệ 22 tuổi nói:

    "Bạn nghe và đọc mọi thứ, nhưng tôi chỉ bình tĩnh. Tôi chỉ thích bóng đá và sự phát triển của mình. Tôi thực sự thích thời gian ở Ajax và hợp đồng của tôi vẫn còn ba năm.

    Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tương lai của mình. Đầu tiên tôi muốn tập trung vào đội tuyển quốc gia Hà Lan. Giành giải thưởng với đội tuyển Hà Lan sẽ là kết thúc hoàn hảo cho một mùa giải tuyệt vời. Và sau đó chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

    Trường Sơn | 11:22 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...