MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • 'Man Utd bổ nhiệm ông ta giống như sạc iPhone bằng đồ Nokia vậy'

    20:21 Thứ hai 10/06/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thủ môn Anders Lindegaard - người từng có 5 mùa giải chơi cho Man Utd - dường như không ấn tượng với huấn luyện viên David Moyes tại Old Trafford.

    Ngôi sao người Đan Mạch từng chiếm được lòng tin của Sir Alex Ferguson trong một thời gian ngắn, nhưng khi huyền thoại người Scotland nghỉ hưu vào mùa hè năm 2013, anh thực tế đã mất vị trí bởi David Moyes luôn ưa thích David de Gea.

    Cựu huấn luyện viên Everton chỉ trụ lại ở Old Trafford chưa đầy một mùa và ra đi vào tháng 4 năm 2014, trong khi thủ môn Anders Lindegaard cũng phải chịu chung số phận với ông thầy sinh năm 1963, mặc dù thời điểm đó diễn ra sau một năm.

    Cho đến hôm nay, khi đã rời đi từ lâu, nhưng có vẻ như thủ môn Lindegaard - người vừa rời Burnley - vẫn chưa hết bực tức trong quãng thời gian mà anh làm việc chung với huấn luyện viên David Moyes tại Old Trafford trong gần một mùa giải.

    Cầu thủ này chia sẻ với vẻ không hài lòng và ví von việc Man Utd bổ nhiệm Moyes như khi sạc điện thoại (theo Goal.com): "Manchester United bổ nhiệm David Moyes giống như bạn đang cố gắng sạc chiếc iPhone của mình bằng cục sạc của Nokia vậy".

    'Man Utd bổ nhiệm ông ta giống như sạc iPhone bằng đồ Nokia vậy' - Bóng Đá

     Moyes khiến Lindegaard thất vọng.

    Ở tuổi 35, cơ hội để anh có được một suất bắt chính tại Premier League đã gần như không còn nữa. Dù vậy, Lindegaard sau này có thể vẫn tự hào rằng anh từng là một nhà vô địch của Man Utd ở mùa giải 2012/13, cùng đoàn quân do Sir Alex Ferguson dẫn dắt.

    Vũ Quang Toản | 19:55 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...