MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Man United và 5 điểm sáng tối sau trận mở màn Premier League

    21:51 Thứ hai 10/08/2015

    Qua trận thắng đó của Man United chúng ta thấy rõ bên cạnh những điểm sáng vẫn còn nhiều điểm tối không thuyết phục.

    (BongDa.com.vn) – Đội chủ sân Old Trafford đã có 3 điểm cần thiết sau trận mở màn mùa giải mới. Nhưng qua trận thắng đó của Quỷ đỏ chúng ta thấy rõ bên cạnh những điểm sáng vẫn còn nhiều điểm tối không thuyết phục.

    Man United và 5 điểm sáng tối sau trận mở màn Premier League
    5 điểm sáng

    May mắn

    Không có nhiều cú dứt điểm, lối chơi thiếu thuyết phục nhiều nhưng cuối cùng Man United vẫn may mắn có được 3 điểm. Điều đó giúp cho CĐV quên đi cơn ác mộng mùa giải vừa rồi khi Quỷ đỏ thua ngay trận khai mạc. Ba điểm trước đối thủ mạnh như Tottenham sẽ tăng thêm niềm tin cho thầy trò Louis Van Gaal trong chặng đường còn dài.

    Sergio Romero

    Cả David De Gea và Victor Valdes đều đang có những vấn đề với CLB nên cơ hội được trao cho Sergio Romero. Và thủ môn người Argentina đã chơi vô cùng xuất sắc trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh và giúp CĐV Quỷ đỏ an tâm phần nào.

    Matteo Darmian

    Một thần tượng mới của các Manucian khi Darmian có trận đấu quá hay ở vị trí hậu vệ biên phải khi anh lên công về thủ nhịp nhàng. Một tương lai rất hứa hẹn đối với hậu vệ người Italia này.

    Hàng phòng ngự

    Dù có nhiều phút làm CĐV thoát tim khi phải chống chịu những đợt tấn công không ngớt của Tottenham nhưng hàng phòng ngự của Man United cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ khi những Darmian hay Chris Smalling đã lăn xả để bảo vệ khung thành.

    Ashley Young

    Tuy bị Kyle Walker đeo khá sát nhưng Ashley Young là điểm sáng hiếm hoi trên hàng công của đội chủ sân khi anh vẫn giữ được sự lắt léo, tốc độ khó chịu cùng khả năng tạt bóng khá tốt và sự xông xáo suốt trận. Điều đó cũng dễ hiểu vì sao rất nhiều pha bóng tấn công của Quỷ đỏ phải qua chân của anh.

    5 điểm tối

    Man United và 5 điểm sáng tối sau trận mở màn Premier League
    Rooney

    Là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà và được bố trí đá cao nhất trên hàng công nhưng Wayne Rooney đã có trận đấu quá tệ. Cảm giác bóng kém, dứt điểm tồi, thiếu tự tin và không gây ảnh hưởng lên lối chơi của cả đội. Nếu Rooney cứ đá thế này thì Louis Van Gaal cần phải mua gấp một hay hai tiền đạo nữa để đảm bảo hàng công Quỷ đỏ.

    Tuyến tiền vệ

    Dù lần lượt tung ra những tiền vệ xuất sắc như Michael Carrick, Morgan Schneiderlin, Sebastian Schweinsteiger, Memphis Depay và Juan Mata hay Ander Herrera nhưng tuyến giữa Man United không lấn át được đội khách khiến cho Quỷ đỏ bế tắc trong tấn công và lúng túng khi bị đối phương phản đòn.

    Khả năng tấn công

    Van Gaal dùng một loạt cầu thủ tấn công đẳng cấp nhưng các mảng miếng tấn công của Man United khá tối. Suốt trận hầu như chỉ là các đường nhồi bóng cho Young để anh này tạt vào. Tuy nhiên chính Young cũng bị Walker đeo quá sát nên anh không hoạt động hết công suất. CĐV Quỷ đỏ chờ để thấy những pha đập nhã hay tấn công trực diện xuất sắc thế nhưng tấn cả chỉ là sự bế tắt hoàn toàn.

    Cách phòng ngự

    Tuy những Smalling hay Darmian đã có trận đấu hay nhưng không vì thế đánh giá cao các phương án phòng ngự của đội chủ nhà. Bắt nguồn từ việc các tiền vệ đánh chặn không đảm bảo được khả năng phòng ngự từ xa và hàng hậu vệ cũng chẳng có một thủ lĩnh thực sự nên họ khá bị động để chống lại các bài tấn công của Tottenham.

    Tân binh

    Sau biết bao chờ đợi thì CĐV tại Old Trafford cũng thấy được tận mắt dàn tân binh của Quỷ đỏ ra sân. Nhưng một trừ Darmian và Romero còn lại Depay, Schneiderlin và Schweinsteiger đều chơi không tốt. Đặc biệt là Schneiderlin khi anh có những pha mất bóng khiến người xem phải giật cả mình.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...