(BongDa.com.vn) – Manchester United hiện tại không hề thiếu những cầu thủ chất lượng. Nhưng đội bóng vẫn chơi một cách vật vờ, những pha tấn công trung lộ thiếu tốc độ và sáng tạo, những tình huống phòng ngự thiếu lửa.
NWayne Rooney từng là một ngọn lửa như thế và đang là người đội trưởng của đội bóng. Nhưng qua thời gian, chấn thương và thẻ phạt người ta đã thấy Rooney bị thui chột đi nhiều phẩm chất. Anh không còn tốc độ, sự sắc bén như thời đôi mươi và còn trở nên trầm tính đi rất nhiều. Không còn những tình huống hùng hổ lao về phía trọng tài, không còn những tiếng la hét trên sân và cũng không còn những khoảnh khoắc lóe sáng với những cú sút như búa bổ rồi ăn mừng như điên dại. Rooney đã không còn những thẻ phạt ngu ngốc ấu trĩ nhưng cũng không còn thấy ngọn lửa ngày nào.
Những cầu thủ còn lại ai dám làm ngọn lửa? Carrick – đội phó là một chiến binh siêu âm thầm, Chris Smalling – đội phó tiếp theo là một anh chàng to lớn nhưng tính cách ôn hòa và nhìn mặt chẳng có một chút đáng sợ nào cả. Và phần còn lại? Toàn những con người hiền lành, Herrera, Mata, Blind, Darmian hay cả tiền vệ phòng ngự như Schneiderlin… Dòng máu quỷ của họ vẫn chưa sôi sục. Nếu không phải trên một sân bóng, có lẽ quá dễ để những đội bóng khác gây sức ép và bóp ngạt Man United.
Tệ hơn cả là Louis van Gaal. Vị huấn luyện viên này nói rất nhiều trong các buổi họp báo nhưng im bặt trên sân và ghi chép. Không một ngọn lửa, không một tinh thần của quỷ đỏ được truyền đi từ ông trong những trận đấu. Quá nặng nề về chiến thuật mà thiếu đi bản sắc. So với Sir Alex – người luôn làm mọi cách để đem đến chiến thắng thì phong cách của Van Gaal dường như là xem các cầu thủ triển khai những bài vờ, những thử nghiệm và chờ đợi kết quả. Không cần biết tinh thần ý chí ra sao.
Những Rafael, Van Persie – những kẻ phừng phừng khí thế mỗi khi được ra sân dưới thời Sir Alex đã ra đi. Hẳn các cổ động viên của quỷ đỏ nhớ lắm Vidic, Ferdinand, Evra những kẻ lắm mồm thích la hét, thích bủa vây trọng tài. Những chiến binh thầm lặng của thế hệ 1992 cũng đã giải nghệ được vài năm.
Nhìn xa hơn là những cá tính như Roy Keane, Schmeichel, King Eric,… Man United luôn luôn có những cá tính như thế để truyền ngọn lửa tới các đồng đội. Và Sir Alex, từ khi ông nói lời giã từ Man United đã trải qua 2 thời huấn luyện viên rồi. Bản sắc của ông tạo dựng cũng dần phai nhạt.
Man United thua vài trận không phải vấn đề. Lối đá thiếu tốc độ, sáng tạo cũng có thể thay đổi nếu như thay huấn luyện viên. Nhưng tinh thần của quỷ thì rất khó phục hưng giữa những con người hiền lành hiện tại.
(Bạn đọc: Nguyễn Tiến Hùng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam