(BongDa.com.vn) – Những năm 90 của thế kỷ trước là giai đoạn cực kỳ thành công của đội chủ sân Old Trafford với đỉnh cao là cú ăn ba năm 1999. Đóng vai trò chủ đạo trong những thành công đó là các ngôi sao kiểu mẫu về tài năng mà mãi về sau Man United phải nối dài thời gian đi tìm người thừa kế.
Thủ môn – đã thấy nhưng không giữ được
Trong những chiến công của Man United trong hơn hai thập kỷ qua, thủ môn luôn có một vai trò không hề nhỏ. Nếu như Peter Schmeichel giúp Man United hoàn thành cú ăn 3 năm 1999 thì chức vô địch Champions League năm 2008 có công rất lớn của Edwin van der Sar. Trong tâm trí CĐV Quỷ đỏ, cả hai đều là những thủ môn xuất chúng. Khó khăn lắm Man United mới tìm được một David de Gea có đầy đủ phẩm chất để trở thành Schmeichel hay Van der Sar thứ 2. Nhưng tiếc rằng anh không cưỡng lại được sức hút từ Real Madrid nên chẳng thể gắn bó lâu dài tại Nhà hát của những giấc mơ.
Hậu vệ – đãi cát tìm vàng
Cũng trong giai đoạn rực rỡ kể trên, những Jaap Stam, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Gary Neville,… đã xây nên bức phòng ngự vững chắc trước khung thành Man United. Sau khi Neville giải nghệ, Ferdinand, Vidic ra đi thì bài toán cho hàng phòng ngự luôn làm đau đầu các HLV của Quỷ đỏ. Hàng loạt con người đã đến đây nhưng vẫn chưa một ai đủ tầm thay thế những người đi trước. Và đây vẫn là lỗ hỏng mà người hâm mộ lo nhất cho Man United mỗi khi mùa giải mới đến.
Scholes, Giggs, Beckham, Keane: Mãi chỉ là hoài niệm
Man United từng có một hàng tiền vệ siêu việt với Roy Keane mạnh mẽ, Paul Scholes là tiền vệ trung tâm xuất chúng cùng đôi cánh mang tên Ryan Giggs – David Beckham huyền thoại. Cho đến bây giờ việc tìm người kế thừa những con người vĩ đại đó xem ra chỉ là giấc mơ của Man United mà thôi. Trong đó chính vì thiếu những tiền vệ kiểu mẫu như Keane, Scholes đã khiến cho Man United không thành công trong vài năm qua.
Số 7 huyền thoại: Quá rộng và áp lực
Ở Old Trafford, chiếc áo “số 7” là số áo huyền thoại bởi nó gắn liền với những cái tên vĩ đại của bóng đá thế giới như George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham và Cristiano Ronaldo. Sau Ronaldo, đã có một vài cầu thủ được vinh dự mặc áo số 7 là Michael Owen hay Antonio Valencia nhưng nó quá rộng so với họ. Gần đây Angel Di Maria được trao chiếc áo huyền thoại này. Với những gì anh đã làm được khi chơi cho Real Madrid thì người hâm mộ hy vọng anh là một số 7 vĩ đại mới tại Man United. Nhưng sau một mùa giải không thành công, xem ra con đường đi của Di Maria còn rất gian nan trước áp lực của số áo này.
Mọi vị trí trong đội hình của Man United qua nhiều thời đại luôn có những hình mẫu về tài năng xuất chúng. Nhiều năm nay Man United đã cố gắng đi tìm những người có thể là truyền nhân của các huyền thoại đó nhưng tất cả chỉ đang là giấc mơ dở dang .