MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Lịch sử chiếc áo số 7 của Man United: Mason Mount tiếp nối

    19:44 Thứ tư 05/07/2023

    BongDa.com.vn Manchester United đã từng có rất nhiều cầu thủ mang tính biểu tượng mặc chiếc áo số 7 nổi tiếng.

     

    Nhóm này bao gồm những người như Cristiano Ronaldo, George Best và Bryan Robson. Cũng đã có một số thất bại lớn, cụ thể là Michael Owen và Alexis Sanchez, và bản hợp đồng mới Mason Mount hy vọng mình sẽ rơi vào nhóm đầu tiên khi được trao chiếc áo mang tính biểu tượng sau vụ chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng từ Chelsea. Trang GOAL đã nhìn lại lịch sử của chiếc áo số 7 tại Old Trafford.

    George Best

    Một biểu tượng trong và ngoài sân cỏ, Best vẫn là cầu thủ Bắc Ireland duy nhất giành Quả bóng Vàng. Ông đã giúp Quỷ đỏ giành được 2 chức vô địch quốc gia cũng như Cúp C1 châu Âu vào năm 1968, với bàn thắng trong trận chung kết, góp phần vào chiến thắng 4-1 trước Benfica.

    Bryan Robson

    Ra sân 461 lần cho Quỷ đỏ, Robson ghi 99 bàn thắng và trở thành đội trưởng người Anh đầu tiên của họ nâng cúp FA cũng như giúp giành chức vô địch Premier League và Cup Winners' Cup.

    Keith Gillespie

    Cùng Man United vô địch FA Youth Cup năm 1992, Gillespie tiếp bước người đồng hương Best và được Sir Alex Ferguson trao chiếc áo số 7. Tuy nhiên, ông đã không thể hoàn toàn khẳng định mình ở Old Trafford, cuối cùng bị bán cho Newcastle vào năm 1995.

    Eric Cantona

    Được ký hợp đồng từ Leeds United vào năm 1992, Cantona đã khủng bố hàng phòng ngự đối phương trong 5 năm ở Old Trafford, ghi những bàn thắng siêu phàm khi đội bóng của Ferguson bắt đầu thống trị bóng đá Anh. Di sản của ông sẽ không bao giờ bị lãng quên ở đội bóng áo đỏ thành Manchester.

    Manchester United legend Eric Cantona goes into music [Watch] - Bóng Đá

     Cantona được xem là ông vua ở Old Trafford.

    David Beckham

    Beckham đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Quỷ đỏ giành được hàng loạt chiếc cúp bạc vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Cuối cùng, anh đến Real Madrid vào năm 2003 sau khi có gần 350 lần ra sân cho câu lạc bộ.

    Cristiano Ronaldo

    Trám vào vị trí của Beckham không bao giờ là điều dễ dàng đối với bất kỳ cầu thủ nào, nhưng tài năng và sự tự tin của Ronaldo đã sớm giúp anh trở thành nhân vật được khán giả yêu thích tại Old Trafford. Được ký hợp đồng từ Sporting, cầu thủ người Bồ Đào Nha đến Manchester khi còn là một thiếu niên và ra đi với tư cách là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới.

    Michael Owen

    Chấn thương đeo bám khiến Owen luôn phải vật lộn kể từ thời điểm anh gia nhập Man United vào năm 2009.

    Antonio Valencia

    Valencia được trao chiếc áo số 7 cho mùa giải 2012/2013 sau sự ra đi của Owen. Tuy nhiên, anh đã phải vật lộn với sức nặng của chiếc áo, và sớm trở lại với số 25 ưa thích của anh vào năm sau.

    Angel Di Maria

    Di Maria đến từ Real Madrid với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận chung kết Champions League chỉ vài tháng trước đó. Cầu thủ người Argentina nhanh chóng cho thấy sự hụt hơi và đã bị bán cho Paris Saint-Germain chỉ sau 1 năm ở Anh.

    Memphis Depay

    Được ký hợp đồng với giá 25 triệu bảng sau khi gây ấn tượng cho PSV, nhưng anh sớm trở nên dư thừa dưới thời Jose Mourinho và bị bán cho Lyon vào tháng 1 năm 2017.

    Alexis Sanchez

    Việc Sanchez đến M.U từ Arsenal nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng. Sanchez sau đó thậm chí nói rằng anh muốn rời câu lạc bộ sau buổi tập đầu tiên, và cuối cùng thì anh chỉ ở lại được 1 mùa rưỡi ở Manchester.

    Manchester United's five years of failure examined - Bóng Đá

     Sanchez hoàn toàn thất bại ở M.U.

    Edinson Cavani

    Cavani đến Man United vào tháng 10 năm 2020 và được coi là một trong những mắt xích còn thiếu khi câu lạc bộ tìm cách bổ sung hỏa lực vào đội hình. Tuy nhiên, tuyển thủ Uruguay chỉ ghi được 19 bàn sau 3 mùa giải và được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Cristiano Ronaldo

    Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã đòi lại chiếc áo cũ của mình khi anh trở lại Man United, nhưng mọi thứ không hoàn toàn như kế hoạch. Ronaldo đã ghi 18 bàn sau 30 trận ở Premier League 2021/2022, nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên tồi tệ sau khi đội bổ nhiệm Erik ten Hag. Anh chỉ ghi 1 bàn trong 10 trận cuối cùng cho Quỷ đỏ trước khi đến Ả Rập Xê Út vào giữa mùa.

    Thanh Vũ | 19:14 05/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...