(BongDa.com.vn) – Trận đấu giữa hai nữ võ sĩ “kẻ tám lạng, người nửa cân” trên sàn đấu Let’s Việt đã kết thúc khá đẹp khi cô gái của đoàn Quân Đội có được màn “phục thù” mỹ mãn.
BThất bại ở mùa giải 2014 đã phần nào làm Kiều phải suy nghĩ lại sự “đấu mà chơi, chơi mà đấu” của mình. Và chắc chắn trận đấu này với là cô nghiêm túc khi võ sĩ sinh năm 1991 biết giữ khoảng cách trước khi tung ra cú đấm rơi lên mặt nữ võ sĩ đến từ Hà thành.
Chiều cao “ăn đứt” (Ngọc Anh cao 1m65 so với Diễm Kiều 1m58) và thế tấn công tốt hơn, song với những kinh nghiệm cùng bộ sưu tầm HCV “khá nặng”, Diễm Kiều đã khôn khéo trong từng nước đi để rồi, càng về sau Ngọc Anh chơi càng yếu ớt và tỏ rõ sự xuống dốc của mình. Sự mảnh mai của võ sĩ sinh năm 1994 không lấn át được vẻ cứng cáp, mạnh mẽ của Á quân SEA Games 26.
Cũng không thể bỏ qua yếu tố đến từ chính những người hâm mộ. Diễm Kiều với lượng “fans” Quân Đội đông đảo ngay tại sân nhà liên tục vô vang chiến thắng. Trong khi từ Hà Nội xa xôi, Ngọc Anh “khá cô độc” cùng hai vị HLV của mình. “Ngọc Anh chơi khá tốt, song kết quả đã ấn định và chúng tôi phải ra về,” ông Phạm Trường Giang – HLV Boxing Hà Nội chia sẻ.
Như vậy, cuộc chiến với mục đích “phục thù” của nữ võ sĩ Trịnh Thị Diễm Kiều đã diễn ra đúng như mong muốn của cô và ban huấn luyện. Lê Thị Ngọc Anh ra về với nỗi day dứt không thể lặp lại lịch sử của mùa giải Let’s Viet 2014.
Kết quả ngày thi đấu Giải Boxing Let’s Viet 25/7: