Là một tín đồ của bóng đá trình diễn, dễ hiểu khi Guardiola gần như “phát điên” vì phải chứng kiến bóng đá bị vùi dập, lần thứ 3 liên tiếp trong màn so tài với các đối thủ chiếu dưới. Không chán sao được khi mà chỉ có một bên cố gắng chơi bóng, còn bên còn lại thì cứ phản bóng đá. Nhưng “cơn ác mộng” sẽ chưa dừng lại, chừng nào MC vẫn còn thắng và đặc biệt là chừng nào mà các đối thủ vẫn xem “cầm hòa được MC là một thắng lợi”.
Trở lại trận đấu với Southampton, MC cầm bóng tới hơn 70%. Các cầu thủ City giữ bóng quá giỏi? Không! Nguyên nhân dễ nghe hơn có thể là: Southampton hầu như chỉ tập trung đội hình để tử thủ ở khu vực 16m50 của đội nhà, và nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho MC. Một trận đấu như vậy không bao giờ là trận đấu hay và đáng để tâm, trừ phi xảy ra những chuyện như Southampton cầm hòa được hoặc MC thắng “hú hồn” nhờ bàn thắng muộn.
Ở vòng đấu thứ 15 cuối tuần này, MC sẽ gặp West Ham và ngay lúc này, người ta có thể tưởng tượng nguyên 1 chiếc xe buýt sẽ chắn ngay trước khung thành Joe Hart. Chơi bóng là việc riêng của Sterling, Aguero, De Bruyne, Silva, Sane, còn phá bóng dường như sẽ là việc của toàn bộ đội hình West Ham. Chờ đợi gì về chất lượng của một trận đấu như vậy? Có lẽ chỉ là chờ đợi xem MC có sẩy chân hay không. Ngoài ra, sẽ thật là xa xỉ khi nghĩ tới những pha bóng đẹp, những cú sút điệu nghệ, những màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở, những pha tranh chấp ăn miếng trả miếng…
Trên MXH, nhiều bình luận “kêu gọi” MC nên thua để xua tan nỗi sợ hãi, để các đối thủ có đủ sự tin tin và chịu chơi bóng nhiều hơn khi thi đấu với MC. Còn cứ như này thì ngay cả trong top 6 cũng không có mấy cái tên dám chơi đôi công, hoặc chơi pressing khắp mặt sân trước MC. Việc có quá nhiều bóng khiến các cầu thủ City cũng trở nên… ngấy, cạn ý tưởng tấn công trong thế trận buồn ngủ, một chiều, thiếu sự cạnh tranh (vì đối thủ chỉ phòng thủ khu vực một cách tiêu cực).
Để ngăn chặn nguy cơ các trận đấu của MC trở nên bớt nhàm chán, một bình luận còn đề nghị phải có hình phạt dành cho các đội giữ bóng dưới 30% trong một trận đấu. Đại loại, giữ bóng quá ít (thường đồng nghĩa với việc thi đấu “tiêu cực”) thì sẽ bị treo điểm nếu có kết quả hòa. Một điểm đó sẽ được quyết định quyền sở hữu ở trận lượt về: nếu vẫn giữ bóng dưới 30% và hòa thì sẽ không được tính điểm nào, điểm số sẽ được cộng cho đối phương; 2) nếu giữ bóng từ 30% đến 45% và hòa thì chỉ được 1 điểm, 1 điểm còn lại thuộc về đối phương.
Tất nhiên, đây chỉ là đề nghị cho vui nhưng nó cũng phản ảnh sự chán nản của người hâm mộ The Citizens, vốn đa phần muốn các trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn thay vì cứ một chiều và lại tái diễn hết tuần này sang tuần khác. Sự tôn trọng thái quá dành cho MC của các đội bóng ở Ngoại hạng Anh rõ ràng đang làm cho người hâm mộ bị thiệt thòi vì không được xem những màn trình diễn bóng đá đích thực.
Tới đây, có thể thông cảm với những “bức xúc” của HLV Guardiola, khi buộc phải “bó tay” không biết làm cách nào để thúc đẩy tính chất chuyên môn và giải trí của các trận đấu kiểu như với Southampton. Năm 2014, HLV Mourinho của Chelsea cũng ngao ngán nhận xét “West Ham chơi thứ bóng đá thế kỷ… XIX”. Ngay cả một “biểu tượng” của thứ bóng đá thực dụng và chuyên “tiêu diệt” cảm xúc như Mourinho còn bị ức chế, huống chi là Guardiola!?
(Bạn đọc: Quy Phan)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam