(BongDa.com.vn) – Nếu đi mua sắm giữa một món hàng hiệu và một món hàng gia công cùng thể loại bạn sẽ chọn mua cái nào? Có thể hai món hàng ấy chẳng khác nhau là mấy nhưng nếu chọn mua thương hiệu thì đến một lúc nào đó nó sẽ thể hiện được đẳng cấp khiến bạn tỏa sáng đúng lúc. Và trận đấu giữa Man City-Swansea cũng thế. Chiến thắng nghẹt thở của The Citizens cũng chỉ là sự tỏa sáng của “hàng hiệu”.
Man City có xác không hồn
Nếu bàn về chất lượng trận đấu đêm qua của Man City thì dường như “ông lớn” thành Man đá cũng chẳng khác gì đội bóng “tầm tầm bậc trung” như Swansea cả. Họ đá như thể đang cầm chắc chiến thắng trong tay vậy. Từ việc triển khai bóng chậm đến rề rà mất đi tính đột biến vốn có của Man Xanh.
Có thể Pellegrini đổ lỗi cho áp lực của cầu thủ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc hay đội hình cần phải xoay tua để dưỡng sức. Dù lý do gì đi chăng nữa thì dưới nhãn quan của một người hâm mộ thì đội bóng của ông đêm qua chơi nhạt nhẽo và thật sự kém chất lượng. Hầu như ai cũng tự hỏi lối đá tấn công phủ đầu, dồn ép đối thủ và những đường chuyền như đặt của Sterling, Sliva hay Delph đâu mất đi để còn lại một Man City có xác không hồn?
Thật sự một Man Xanh đá như “múa bale” cùng với vũ đoàn Thiên Nga Swansea thì quả là đáng thất vọng. Tỷ lệ kiểm soát bóng áp đảo hoàn toàn đối thủ nhưng số cú dứt điểm của hai đội thì tương đương nhau. Có thể thấy nửa xanh thành Man đang rất xem nhẹ đối thủ và họ thi đấu cho qua trận nhất là khi dẫn trước một bàn.
Với việc chiến thắng Swansea để lấy lại ngôi đầu bảng nhưng Pellegrini và các học trò rồi cũng sẽ mãi sống trong nỗi lo thấp thỏm rằng có kẻ sẽ cướp ngai của mình. Vì chính họ tự tạo ra quá nhiều điểm sai lầm chết người muôn thuở ở hàng thủ.
Nếu muốn vững vàng niềm tin ngự trị trên ngôi đầu bảng thì Man City buộc phải xây cho mình bộ khung phòng thủ thật chắc chắn. Bởi bất kỳ trận đấu nào của The Citizens cũng khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về hàng thủ cả. Đối với người hâm mộ thì lo âu nhưng với đối thủ thì họ đang rất yêu thích hàng phòng ngự bấp bênh ấy!
Chất lượng và đẳng cấp
Nếu xét về đẳng cấp thì rõ ràng Man City hơn hẳn Swansea vì họ là đại gia của Premer League. Họ sẵn sàng chi bất cứ giá nào để mang về một ngôi sao ưng ý. Nhưng nếu xét về chất lượng dựa trên phong thái thi đấu của các cầu thủ đêm qua thì họ chẳng khác nào một đội bóng bậc trung.
Họ cũng thi đấu kém hiệu quả, chậm và nhàm chán như những chú thiên nga vậy. Nhưng điều đáng bàn ở đây là đẳng cấp của các ngôi sao đã cứu Man Xanh đúng lúc. Đầu tiên là Bony anh đã có pha dứt điểm như xé lưới đội bóng cũ để giành lợi thế cho The Citizens. Tiếp theo là Yaya Tuore đã tỏa sáng kịp thời “cứu mạng” Man Xanh và chính thức giữ lại ngôi đầu bảng cho Pellegrini và đồng đội.
Hoàn toàn có thể chỉ trích thầy trò Pellegrini chơi tệ ở trận đêm qua nhưng cũng có thể khen họ xuất thần thì cũng như nhau cả. Bởi lẽ họ có và họ biết cách dùng những cầu thủ “hàng hiệu” đúng cách. Cho nên có câu “nuôi quân ba năm dụng một giờ” quả không sai.
Quả thật một món hàng hiêu đôi khi nó quá đắt để khiến ai đó e dè khi mua. Nhưng một khi bạn sử dụng chúng đúng lúc, đúng nơi thì những thương hiệu ấy sẽ làm bạn tỏa sáng. Cũng giống như Man City vậy, họ dùng hàng đắt tiền và đôi khi những con người ấy lại không hiệu quả. Nhưng nếu đêm qua không có họ thì đội bóng nhà giàu cũng có gì khác đội hạng trung. Đôi khi đồng tiền cũng có đẳng cấp riêng của nó nếu bạn xài đúng chỗ mà thôi.
(Bạn đọc: Trang Ý)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam