MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Maguire khiến De Bruyne rơi vào trạng thái sợ hãi cùng cực

    05:43 Thứ năm 30/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã trải qua một trận đấu hú vía trước người hàng xóm Manchester United.

    Tiền vệ Nemanja Matic đẩy trận derby Manchester lên cao trào khi mở tỉ số trong hiệp một và bị đuổi khỏi sân sau giờ nghỉ. Tỉ số 1-0 khiến Man Utd buộc phải cố gắng lên bóng để ghi thêm một bàn nữa, khi Man City cũng không cần tấn công thêm và muốn bảo toàn lợi thế mong manh trong 15 phút cuối.

    Tuy nhiên, suýt chút nữa trung vệ Nicolas Otamendi đã báo hại nhà đương kim vô địch League Cup sau tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Harry Maguire ở phút 87. Các vị khách rõ ràng có cơ hội san bằng tổng tỉ số vì được hưởng pha đá phạt trực tiếp ở khoảng cách chỉ 24 mét ngay trước vòng cấm.

    Vào thời điểm ngay sau khi trọng tài Kevin Friend thổi phạt, nhạc trưởng Kevin de Bruyne tỏ ra vô cùng sợ hãi và anh liên tục xua tay trước mặt Otamendi, với ý nghĩa "Cậu không cần phải làm thế". Rất may là Fred đã không thể tận dụng pha bóng và khiến Man Utd rời giải dù giành chiến thắng trước đối thủ.

     - Bóng Đá

     De Bruyne lo sợ Man City sẽ bị thua trong pha bóng này.

    Ở trận này, Man City chơi tấn công ấn tượng hơn, nhưng chúng ta không thể nói Man Utd thể hiện kém. Họ kiểm soát bóng rất ít nhưng rất nguy hiểm trong mỗi pha lên bóng. Nếu Matic còn ở lại trên sân, chưa biết điều gì sẽ xảy ra vì 10 cầu thủ đội khách vẫn biết cách gây khó cho đội chủ nhà trong những phút còn lại.

    *Nếu Man Utd ghi bàn thứ 2 và tỉ số 2-0 được giữ nguyên, hai bên sẽ không đá hiệp phụ và bước vào loạt đá luân lưu.

    Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực

    Trung Quân | 05:13 30/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...