Rạng sáng nay, Jude Bellingham đã có lần đầu tiên trở lại Đức sau khi rời Borussia Dortmund. Ở tuổi 20, Bellingham đang là một trong những ngôi sao ghi bàn hàng đầu tại La Liga, nhưng HLV Nenad Bjelica đánh giá Luka Modric mới là ngòi nổ đáng quan ngại nhất.
"Cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện nay. Cậu ấy đang chơi ở đẳng cấp cao nhất", Bjelica khen ngợi Bellingham. "Chúng tôi tôn trọng cậu ấy và chúng tôi tôn trọng mọi cầu thủ của Real Madrid. Nhưng đối với tôi với tư cách là một người Croatia, Luka Modric vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
Trước Union Berlin, Real Madrid đã có cơ hội vươn lên dẫn trước ở cuối hiệp một. Đáng tiếc, Modric đã sút hỏng quả phạt đền và ngay sau đó, Kevin Volland đã ghi bàn để giúp đội khách vượt lên dẫn trước.
Sau hiệp hai, sự xuất sắc của Joselu giúp Real Madrid dẫn trước 2-1 cho đến phút 85, thời điểm Alex Král tung cú sút xa hiểm hóc, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Tưởng chừng Real Madrid đã bị chia điểm thì Dani Ceballos đã xuất hiện đúng lúc để chốt hạ chiến thắng 3-2 cho Kền kền trắng ở phút 89.