MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Luka Modric và “The Best” 2018: chắc gì đã vượt trội so với CR7?

    23:32 Thứ năm 02/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong danh sách rút gọn 10 cái tên cạnh tranh danh hiệu “The Best” 2018 của FIFA thì Cristiano Ronaldo hay Luka Modric nổi lên là những ứng viên hàng đầu. Với những ai đã chán màn song đấu của Ronaldo – Lionel Messi trong 10 năm qua thì Quả bóng vàng World Cup 2018 là Luka Modric xứng đáng là cái tên có thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng xét một cách tổng thể, Modric có thật hơn hẳn CR7 hay không?

    Nhiều lập luận đưa ra rằng nên lấy World Cup làm thước đo. Tuy nhiên đây có lẽ chỉ là mong muốn của người hâm mộ bởi gần 20 năm qua chính xác từ 2002, những ai đoạt QBV World Cup đều thất bại trong cuộc bầu chọn danh hiệu số 1 của FIFA. Những Oliver Kahn (2002), Zinedine Zidane (2006), Diego Forlan (2010) hay Lionel Messi (2014) đều là chủ nhân của danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất World Cup, nhưng sau đó họ đều thất bại trong cuộc bầu chọn của năm. Từ đó mới thấy thành tích World Cup cũng chưa phải là yếu tố quyết định.

     - Bóng Đá

     QBV World Cup 2018 trở thành ứng cử viên tiềm năng phá sự thống trị của Ronaldo và Messi ở giải thưởng The Best.

    Nên nhớ rằng World Cup diễn ra chỉ vỏn vẹn chừng 30 ngày với nhiều nhất là qua 7 trận đấu của một cầu thủ thì nếu nó không là thước đo cho một cuộc bầu chọn cả năm cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Cho nên dù Modric vào chung kết World Cup và đoạt QBV nhưng điều đó không đảm bảo anh sẽ giành pole trước CR7 trong cuộc đua “The Best” bởi người có quyền bỏ phiếu có thể lấy số bàn thắng làm trọng tâm hay người đó có là Vua Champions League hay không. Xét về mặt này không phải CR7 ăn đứt Modric đó hay sao?

    Kế đến là tính ổn định ở CLB. Một sự thật mà ai cũng dễ dàng nhận ra rằng Luka Modric là một trong những người chơi hay và ổn định nhất của Real Madrid màu qua góp phần giúp CLB này giành Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên những gì Modric cống hiến là âm thầm còn các bàn thắng của Ronaldo được người ta nhớ mãi. Đó là pha ngả bàn đèn huỷ diệt Juventus tại Turin hay quả 11m định mệnh giúp Real Madrid vượt cửa tử trước đại diện Serie A. Xét tổng quan, khó thể nói những pha chuyền bóng của Modric quan trọng hơn các bàn thắng của Ronaldo chỉ biết rằng người ta dễ nhớ điều gì nổi bật hơn. Đó là điểm hơn của CR7 trước Modric.

     - Bóng Đá

     Ronaldo cũng đã có một mùa giải vô cùng ấn tượng cùng Real Madrid.

    Và giờ tuy Ronaldo đã chuyển sang Juventus nhưng không có nghĩa người ta đã chán nói về Messi và Ronaldo, có chăng tần suất giảm xuống chút ít mà thôi. Hơn nữa trong việc bầu chọn không phải chuyện chán hay không mà sự cảm tính hay thần tượng cũng quyết định không ít. Nhiều năm qua không phải Wesley Sneijder hay Frank Ribery cũng thua Messi – Ronaldo chỉ vì kém nổi tiếng hơn đó sao. Tuy trên các diễn đàn dù có không ít người đứng về phía Modric để mong một cột mốc lịch sử khác nhưng nên nhớ rằng những người này không được phép chọn ra người chiến thắng tiếp theo mà do các nhà chuyên môn đứng ra bình chọn. Vì vậy những cuộc thăm dò trên mạng, diễn đàn,… cũng chỉ mang tính tham khảo và… cho vui mà thôi. Thế nên dù Modric áp đảo trên Facebook hay cuộc thăm dò nào đó cũng chẳng nói lên được điều gì hay khẳng định anh sẽ giành The Best.

    Cũng như Forlan hay Ribery vài năm trước, Modric đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng tình của dư luận cho cuộc truất phế thế thống trị của Messi – Ronaldo từ năm 2008 để dẹp đi sự nhàm chán kéo dài cả thập kỷ. Nhưng sự đồng cảm chưa hẳn đã đủ cho một cuộc chọn lựa danh hiệu danh giá này nhất là khi những chuyên gia có quyền bỏ phiếu có lý do riêng của họ và thực tế cho thấy Modric cũng không vượt trội quá so với Ronaldo bởi ai cũng có vị trí, thành tích và sở trường, đóng góp riêng.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:00 02/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...