MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Lứa Công Phượng rồi cũng như những ngôi sao Việt Nam Idol ?

    09:42 Thứ sáu 14/08/2015

    Còn nhớ cách đây một năm, khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… trong màu áo U19 Việt Nam hay HAGL thì bất cứ nơi nào họ đi qua từ Hà Nội.

    (BongDa.com.vn) – Chẳng lúc nào như bây giờ mà ở Việt Nam, hai từ “ngôi sao” bị lạm dụng như vậy. Ví như trong cuộc thi khá quy mô là Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Việt Nam Idol), những người chỉ cần lọt được vào Top 10, Top 5 thì đã xem như đặt chân vào giới giải trí và được tung hô là sao. Nhưng đáng nói ở đây, chỉ một thời gian thì những Thần tượng đó cũng bị thay thế bởi những làn sóng trẻ trung khác và có mấy ai được khán giả nhớ đến?

    Công Phượng và đồng đội gây tiếng vang lớn trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Công Phượng và đồng đội gây tiếng vang lớn trong màu áo U19 Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Còn nhớ cách đây một năm, khi những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… trong màu áo U19 Việt Nam hay HAGL thì bất cứ nơi nào họ đi qua từ Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ đều tạo nên những làn sóng người chen nhau, đội mưa đội gió chờ mua cho được chiếc vé xem họ thi đấu.

    Trong phút chốc họ trở thành những thần tượng của giới trẻ Việt Nam, là hy vọng là tương lai của bóng đá nước nhà. Thế mới có chuyện họ được ví như những đứa con ngoan học trường Harvard, được đi trực thăng riêng, được chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, được đề xuất thay mặt tuyển U23 đá SEA Games,… Vinh quang đến với những đứa trẻ ấy một cách đột ngột, có lẽ họ cũng chẳng kịp thở và thích ứng.

    Và sau đó, nhìn cảnh Pleiku, Long An,… vỡ sân vì nhu cầu xem Công Phương thật quá giống như hàng trăm con người ta bon chen, gào thét tên những ngôi sao của Việt Nam Idol. Báo giới ngày ngày đưa tin, giật tít, điều tra từng gốc rễ những gì liên quan tới họ.

    Ngay cả đài truyền hình quốc gia cũng có ra một chương trình chỉ để bàn về năm sinh một cầu thủ đủ thấy lứa ngôi sao trẻ này có sức hút đến thế nào.

    Tuy nhiên trong làng nhạc Việt Nam hiện nay, người xem còn ít hơn người hát, ngôi sao trẻ thì nhiều hơn cả sao trên trời thì để trụ lại được, sống được với nghề là vạn đường gian nan. Nhất là khi thị hiếu giới trẻ cứ thay đổi liền tay thì để giữ một chỗ đứng trong lòng khán giả thì bên cạnh tài năng thật sự cần có nhiều yếu tố khác.

    Lứa Công Phượng bây giờ dù chưa bị khán giả quay lưng, những nơi họ thi đấu vẫn kín người xem thế nhưng cơn cuồng Công Phượng đang dần hạ nhiệt sau mỗi trận hòa và thua của họ. Điều đó cũng dễ hiểu mà thôi khi chẳng ai muốn bỏ tiền ra xem thần tượng mình đá thua.

    V-League là một môi trường hoàn toàn khác với những giải trẻ U19, U21 năm rồi nên đã có những dự báo trước cho HAGL. Tiếc rằng ông Đoàn Nguyên Đức đã quá tự tin vào lứa học viên đầu tiên của mình, hoặc ông quá nóng vội muốn thấy thành quả trồng cây nên đã vô tình ép chín những trái còn xanh nên chẳng cho vị ngọt đúng chất.

    Các ngôi sao của HAGL đang vật lộn tìm đường ở lại V-League. Ảnh: Internet
    Các ngôi sao của HAGL đang vật lộn tìm đường ở lại V-League. Ảnh: Internet

    Nhìn lứa Công Phượng thi đấu mà tội. Họ chẳng khác gì những chú cá kiểng đã quen trong chậu kính, giờ phải bơi trong sông trong biển giữa bao ganh ghét, cám dỗ và hiểm nguy thì hỏi làm sao họ đủ bản lĩnh để vượt qua trong những thời khắc khó khăn. Mấy năm tại học viện HAGL – Arsenal họ chỉ được dạy về kỹ thuật, tư duy chơi bóng chứ nào có ai dạy họ cách vượt qua áp lực để sinh tồn.

    Không phủ nhận rằng những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…là lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng những người lớn, những người có trách nhiệm đã sớm đẩy họ vào đời mà không có những sự bảo vệ cần thiết. Chỉ hy vọng họ đủ bản lĩnh (và cả may mắn) để đứng vững, tiếp tục tỏa sáng và khẳng định mình chứ không cũng như các thần tượng tại những Game Show mà thôi.

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...