Người ta từng gọi FC Bayern Munich là "FC Hollywood" vì câu lạc bộ xứ Bavaria luôn có nhiều cái tôi, nhiều cá tính dẫn đến sự xung đột. Và mới đây, các cổ động viên Bayern Munich tiếp tục được chứng kiến cuộc tranh cãi giữa trung vệ Jerome Boateng và Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge.
Sau trận thua FC Rostov 2-3 ở Champions League giữa tuần trước, Rummenigge đã lên tiếng chỉ trích Boateng "nên trở lại mặt đất, và tập trung vào sự nghiệp bóng đá của mình". Điều này khiến Boateng không hài lòng, và anh ngay lập tức đáp trả nhân vật đầy quyền lực của câu lạc bộ.
"Tôi chỉ có thể cười khẩy về những lời chỉ trích đó," cầu thủ 28 tuổi trả lời phỏng vấn kênh Sky Đức. "Lần tới ông ta có thể nói thẳng vào mặt tôi, với tư cách cá nhân, chứ không phải trên mặt báo."
Trung vệ trụ cột của Bayern Munich mùa này chỉ có 7 lần ra sân tại Bundesliga mùa này, ở trận thắng 2-1 trước Bayer Leverkusen hồi cuối tuần, anh cũng vắng mặt vì chấn thương gặp phải ở trận gặp Rostov.
Video chiến thắng của Bayern trước Leverkusen: