Mới đây, hàng loạt trang báo ở xứ sương mù cho biết Manchester United đã ở rất gần hậu vệ Aaron Wan-Bissaka. Trong khi đó, nhà báo Nicolo Schira của Gazzetto dello Sport xác nhận, Quỷ đỏ đã đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này.
Quỷ đỏ dự chi 40 triệu bảng cho hậu vệ 21 tuổi người Anh, tuy nhiên, phía Crystal Palace đòi hỏi số tiền lên đến 65 triệu bảng. Mức phí chuyển nhượng của Wan-Bissaka và nhiều cầu thủ trẻ khác khiến cựu cầu thủ Ray Parlour phải dùng từ điên rồ để mô tả.
Và mới đây, một thông tin uy tín ở Anh khác, cụ thể là từ phóng viên Rob Dawson - người chuyên đưa tin về Man Utd của tờ ESPN - xác nhận thêm rằng đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ phải chi ra trên 50 triệu bảng để sở hữu Wan-Bissaka.
ESPN UK tuyên bố trong một dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội: "Man Utd sẽ phải tăng gấp đôi số tiền chuyển nhượng kỷ lục của họ cho một hậu vệ để ký hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace, nguồn tin đã nói với ESPN FC.
Một đề nghị ban đầu từ Man Utd là 35 triệu bảng cộng với 5 triệu phụ phí đã bị từ chối ngay lập tức, với việc Crystal Palace yêu cầu 50 triệu bảng cộng với phụ phí sẽ đưa thỏa thuận này vượt quá con số 60 triệu bảng".
Như vậy, cả hai nguồn tin đều xác nhận rằng số tiền mà đội chủ sân Old Trafford phải chi ra là kỷ lục thế giới cho một hậu vệ phải. Bây giờ chúng ta chỉ còn chờ quyết định cuối cùng từ BLĐ Man Utd, xem liệu họ có chấp nhận chơi lớn để khiến thế giới trầm trồ hay không.