MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Lo cho bộ ba Xuân Trường – Tuấn Anh – Công Phượng

    20:55 Thứ năm 21/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Niềm vui mới được nhen lên chưa lâu thì giờ đây người hâm mộ đã phải lo lắng cho số phận của bộ 3 Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng

    (BongDa.com.vn) – Niềm vui của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa mới được nhen lên cách đây chưa lâu thì giờ đây họ đã phải lo lắng cho số phận và cơ hội trưởng thành của bộ 3 tài năng trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng

    Xuân Trường - Tuấn Anh - Công Phượng
    Xuân Trường đang nỗ lực trong đội dự bị Incheon United. Ảnh: Internet.

    Khi mà cho đến thời điểm này, 3 tài năng trẻ của HAGL vẫn chỉ biết dùi mài kinh nghiệm trên sân tập thay vì được ra sân thi đấu.

    Xuân Trường khá hơn cả khi có 2 lần ra sân cùng Incheon Utd nhưng đó lại là R-League – giải đấu dành cho các cầu thủ dự bị ở đội hình B. Tuấn Anh thì chưa để lại dấu ấn nào ở Yokohama để có suất đá chính và mới chỉ góp mặt 1 lần trong đội hình đá tập của Yokohama với Mito Hollyhock. Còn Công Phượng thì vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và ngay cả khi trở lại thì tiền đạo xứ Nghệ cũng khó đáp ứng các yêu cầu chuyên môn để góp mặt trong đội hình của Mito Hollyhock.

    Bên cạnh rào cản về ngôn ngữ, bộ ba của HAGL còn thất thế rõ về mặt thể hình, thể lực so với các đồng đội ở CLB. Và đó có lẽ là nguyên nhân chính khiến cả 3 đều chưa một lần được CLB của mình đưa vào danh sách đăng ký thi đấu.

    Xuân Trường - Tuấn Anh - Công Phượng
    Tuấn Anh mới chỉ có một trận đá tập cùng Yokohama. Ảnh: Internet.

    Thực ra, việc 3 cầu thủ trẻ của HAGL xuất ngoại đã được đặt rất nhiều dấu hỏi về mục đích. Rằng liệu các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc có thực sự xem Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh là những bản hợp đồng thuần túy về mặt chuyên môn hay chỉ là cầu nối mang giá trị văn hóa, du lịch và thương mại cho CLB?

    Nếu coi Công Phượng là 1 tài năng trẻ, Mito Hollyhock chắc chắn phải có kế hoạch sử dụng tiền đạo này, hay chí ít là cho người ta thấy khả năng Công Phượng được ra sân ở J-League 2. Đằng này, kể từ khi đặt chân sang Nhật Bản, chân sút xứ Nghệ chỉ xuất hiện trên truyền hình, trên báo và trở thành đại sứ giữa tỉnh Ibaraki và Việt Nam mà thôi.

    Tương tự như vậy là trường hợp của Tuấn Anh ở Yokohama và Xuân Trường ở Incheon. Họ đã tới đây nhưng nổi bật với các hoạt động bên lề nhiều hơn là bóng đá.

    Không ít tài năng trẻ ở châu Âu đã từng thừa nhận sai lầm khi chuyển tới các CLB lớn vì họ không được ra sân chứ chưa nói tới chuyện thường xuyên. Và rồi sau đó họ đều ra đi và tới 1 CLB nhỏ hơn để được rèn giũa khả năng.

    Xuân Trường - Tuấn Anh - Công Phượng
    Công Phượng chưa thể có trận ra mắt trong màu áo Yokohama. Ảnh: Internet.

    Nhưng Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng lại đang di chuyển theo hướng ngược lại. Họ đến với những môi trường cao hơn, có tính cạnh tranh lớn hơn và đang chấp nhận mài đũng quần trên khán đài (chứ chưa được mài đũng quần trên băng ghế dự bị).

    (Bạn đọc: Như Quỳnh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...