MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Liverpool CHÍNH THỨC chia tay 2 ngôi sao

    23:44 Thứ sáu 08/06/2018

    BongDa.com.vn Trang chủ Liverpool chính thức xác nhận họ sẽ chia tay hai cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này.

    Trong danh sách mới nhất những cầu thủ được Liverpool giữ lại sau mùa giải 2017/2018 đã thiếu vắng đi một vài cầu thủ, đáng chú ý nhất trong số đó có thể kể đến hai cái tên Emre Can và Jon Flanagan.

     - Bóng Đá

     Emre Can và Jon Flanagan chính thức rời Liverpool.

    Trường hợp của Emre Can không khiến nhiều fan hâm mộ của The Kop quá ngạc nhiên, khi tâm trí anh từ lâu đã thuộc về Juventus. Cầu thủ người Đức gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2014, anh đã chơi 167 trận cho đội bóng áo đỏ, và trận đấu cuối cùng chính là chung kết Champions League với Real Madrid ở Kiev.

    Trong khi đó, Jon Flanagan lại kém nổi bật hơn. Anh ra mắt Liverpool trong trận thắng Manchester City 3-0 vào năm 2011. Hai năm sau, hậu vệ cánh người Anh chơi nổi bật với 23 lần ra sân ở mùa giải 2013/2014 để giúp "Quỷ đỏ vùng Merseyside" cán đích ở vị trí thứ 2 tại Premier League.

    Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Liverpool đã diễn ra từ tháng 9 năm ngoái, trong màn chạm trán với Leicester City ở League Cup.

    Ở một diễn biến tương tự, các cầu thủ trẻ như  Toni Gomes, Paulo Alves, Mich'el Parker, Jordan Williams, Anthony Glennon, Jordan Hunter và Harvey Whyte cũng đang trên đường rời sân Anfield, trong khi Yan Dhanda đã đồng ý chuyển đến Swansea City.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 23:25 08/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...