MỚI NHẤT :
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Lê Quốc Phương bao giờ duyên tuyển mới nở?

    18:19 Thứ ba 11/08/2015

    Thanh Hóa đang bay cao nhờ những bàn thắng của Hoàng Đình Tùng, nhưng được nhắc đến nhiều nhất hiện tại mà là tiền vệ nhỏ con Lê Quốc Phương.

    FLC Thanh Hóa đang bay cao tại V-League mùa này nhờ những bàn thắng của Hoàng Đình Tùng, nhưng lạ là Tùng con không phải người được nhắc đến nhiều nhất hiện tại mà là tiền vệ nhỏ con Lê Quốc Phương.

    Lê Quốc Phương bao giờ duyên tuyển mới nở?
    Quốc Phường từng lên U19 và U21 Việt Nam nhưng chưa bao giờ có cơ hội khoác áo ĐTQG
    N
    ói tới Phương “Híp”, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh chẳng mấy ai không biết đó là tiền vệ nhỏ bé Quốc Phương của FLC Thanh Hóa, một ngôi sao thực sự đa tài nhưng không gặp vận. Theo đánh giá của nhiều CĐV đội bóng này, Quốc Phương xứng đáng là một tuyển thủ quốc gia với khả năng chơi bóng tuyệt vời của mình. Thế nhưng chẳng hiểu sao cơ hội ấy đã không đến, ngay cả khi anh tỏa sáng ở các lứa U của Việt Nam và chơi tốt trong màu áo Thanh Hóa những năm gần đây chẳng kém là bao so với những đồng đội một thời ở U19 và U21 Việt Nam hồi năm 2009 như Văn Quyết, Minh Tuấn, Thanh Hiền…

    Ngoài Phương “híp”, Quốc Phương còn có một biệt danh khác rất ấn tượng đó “người săn siêu phẩm”. Sẽ rất nhiều người bất ngờ khi nghe điều này bởi họ chẳng thể tin một cầu thủ có chiều cao rất khiêm tốn chỉ 1m65 và thể lực chưa khi nào được đánh giá cao này lại có thể làm nên những siêu phẩm tại một sân chơi vốn nổi tiếng là bạo lực và chặt chẽ như V-League. Thế nhưng đó lại là một sự ví von hoàn toàn hớp lý bởi lẽ người ta biết đến cầu thủ này qua những bàn thắng mà không nhiều ngôi sao của bóng đá Việt Nam từ xưa đến nay có thể làm được.

    Quốc Phương ghi những bàn thắng đẹp, điều đó dường như đã là chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi khi tiền vệ này xuất hiện trên sân, người hâm mộ Thanh Hóa lại mong được thấy những bàn thắng để đời của anh. Không ghi bàn thì thôi chứ cứ ghi thì đó phải là những bàn thắng siêu đẹp, Phương “híp” dường như sinh ra để thực hiện những siêu phẩm bằng cái chân trái cực dị của mình.

    Lê Quốc Phương bao giờ duyên tuyển mới nở?
    Việc lập siêu phẩm với Quốc Phương là chuyện quá bình thường

    Dựa trên nền tảng kỹ thuật cơ bản rất tốt, chọn vị trí chính xác, nhạy cảm với các cơ hội, sút bóng rất chuẩn với lực sút cực mạnh, Quốc Phương khiến các thủ môn đối phương chẳng biết đằng nào mà lần với các pha dứt điểm của mình. Dĩ nhiên người hâm mộ đội bóng xứ Thanh có thể kể ra vô số những bàn thắng siêu đẹp của cầu thủ này như cú úp vô lê chân trái vào lưới HAGL (2012), sau đó là cú vuốt bóng vào lưới HN.T&T, pha kéo bóng qua hậu vệ B.BD và cứa lòng chân phải vào góc xa.

    Mùa giải này, trong sự thăng hoa của FLC Thanh Hóa, Quốc Phương cũng có những đóng góp không nhỏ bằng những siêu phẩm của mình. Mới đây thôi, tiền vệ này đã có pha dứt điểm ở góc siêu hẹp vào lưới HN.T&T trong trận thua 1-4 của FLC Thanh Hóa. Ở vòng 20 V-League vừa diễn ra cách đây vài ngày, Phương lại khiến khán giả phải đứng bật dậy để vỗ tay khi sút phạt từ cự ly tới 40m vào lưới Than QN. Bàn thắng thứ 3 mà cầu thủ này ghi cho đội nhà cũng là vào lưới HN.T&T với một pha sút bóng làm thủ môn Dương Hồng Sơn phải bó tay.

    Lê Quốc Phương bao giờ duyên tuyển mới nở?
    Tranh cướp và hỗ trợ phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của Phương “híp”

    Kể về Phương “hip” thì khối chuyện, từ việc cầu thủ này luyện tập như thế này, khổ luyện ra sao để có được những bàn thắng đẹp như thế hay có những đường chuyền kiến tạo cực thông minh cho đồng đội. Thế nhưng điều mà người ta muốn nói đến nhất lại là chẳng hiểu sao ngôi sao của FLC Thanh Hóa vẫn chưa bén duyên tuyển. Thể hình vốn là một điểm bất lợi nhưng là một cầu thủ thường đá như tiền vệ hoặc tiền đạo dạt trái như Quốc Phương thì điều đó hoàn toàn có thể được bỏ qua bởi Thành Lương, hay Huy Toàn cũng chẳng cao hơn. Tuy nhiên thể lực và khả năng tranh chấp kém lại là vấn đề lớn của Phương khi HLV hiện tại của ĐT Việt Nam, Toshiya Miura lại rất chú trọng đến khoản này.

    Nhưng về cơ bản, vấn đề lớn nhất của Quốc Phương là anh không hợp với những toan tính của HLV Miura. Muốn HLV người Nhật này thay đổi suy nghĩ, Phương “híp” sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để thay đổi cái nhìn về mình. Nhỏ nhưng có võ, hy vọng tiền vệ sinh năm 1991 này sẽ chứng tỏ được điều đó trong thời gian tới đây để có thể nuôi hy vọng có mặt trong danh sách ĐT Việt Nam ở các trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 sắp tới đây.

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...