MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Vụ trọng tài bị nhổ nước bọt: "Tôi cũng chỉ vì yêu đội bóng"

    16:42 Thứ tư 20/07/2022

    BongDa.com.vn Ông Trần Tiến Dũng - người đã có những hành vi thiếu chuẩn mực với trọng tài điều khiển trận Hải Phòng vs Bình Định - từng làm việc ở đội bóng đất Cảng.

    Vừa qua, dư luận bóng đá Việt Nam dành sự quan tâm đến sự việc 1 người đàn ông quá khích đã có những hành động thiếu chuẩn mực với trọng tài Hoàng Ngọc Hà sau trận Hải Phòng gặp Bình Định. Theo đó, trang Sport5 đưa tin danh tính của nhân vật này là Trần Tiến Dũng và ông đơn thuần chỉ là 1 CĐV của Hải Phòng. Song người này đã chạy đến, bóp gáy và nhổ nước bọt vào trọng tài Hà trước khi rời đi.

    Ông Tiến Dũng cho hay: "Tôi phản ứng cũng vì yêu đội bóng thôi, không có nguyên nhân gì khác. Trọng tài bắt có những tình huống ức chế. Chúng tôi mất một quả phạt đền khi Tấn Tài để bóng chạm tay trong vòng cấm Bình Định.

    Vụ trọng tài bị nhổ nước bọt tại Lạch Tray: Người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

    Trọng tài Ngọc Hà bị tấn công sau khi làm nhiệm vụ ở trận Hải Phòng gặp Bình Định.

    Đặc biệt, tôi bức xúc với tình huống Rimario phải nhận thẻ vàng. Tình huống tranh chấp bình thường nhưng trọng tài Hà vẫn rút thẻ khiến Rimario bị treo giò trận tới (gặp SLNA). Tôi có cảm giác như có âm mưu chống lại đội Hải Phòng.

    Tôi thừa nhận mình sai khi đã phản ứng như vậy. Sau trận đấu, tôi đã gọi điện thoại xin lỗi anh Hoàng Ngọc Hà.

    Buổi trưa tôi cũng có uống chút nên nóng nảy hơn. Tôi sai tôi nhận và hậu quả thế nào tôi xin chịu."

    Ông Tiến Dũng từng nhận án tù treo hồi năm 2012 sau khi hành hung trọng tài Võ Minh Trí sau 1 trận đấu ở V-League. Nói về trọng tài Ngọc Hà, cá nhân ông cũng quen mặt người có hành vi phản cảm với mình. Trang Lao Động dẫn lại lời của trọng tài Hà: "Sau trận đấu, tôi cảm giác có ai sờ vào gáy và bóp, tôi nghĩ chắc anh em nào đó đùa vui. Khi quay mặt lại thì bị anh ấy nhổ nước bọt. Rất bất ngờ nhưng tôi vẫn bình tĩnh giải quyết công việc.

    Thực sự không thể tưởng tượng được, sự việc này lại xảy ra với tôi.[...] Người này từng làm việc ở câu lạc bộ Hải Phòng, giờ còn làm nữa hay không thì tôi không rõ. Trận trước tôi làm nhiệm vụ tại đây, anh ấy vẫn là người của đội Hải Phòng. Đây là hành động của một thành viên câu lạc bộ Hải Phòng, không phải của một cổ động viên."

    Trước sự việc gây xôn xao dư luận, Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền phát biểu: "Việc kỷ luật nằm ở Ban kỷ luật.Tất cả sự cố được thu thập từ giám sát, làm tư liệu để đưa ra kỷ luật. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng Ban trọng tài, tôi yêu cầu bảo vệ an toàn cho trọng tài trong khi làm nhiệm vụ, cần phải có hình thức xử phạt nghiêm khắc, loại bỏ các hành vi bạo lực trên sân cỏ cả nước.

    Vụ trọng tài bị nhổ nước bọt tại Lạch Tray: Người trong cuộc nói gì? - Bóng Đá

    Trọng tài Ngọc Hà là trọng tài cấp FIFA.

    Tôi nghĩ rằng trọng tài Hà nhận định ở góc độ khác, nếu tay của cầu thủ đang chống đỡ cơ thể mà chạm bóng thì không có lỗi. Trọng tài Hà có lẽ nhận định như vậy. Không có gì để phải làm quá lên như vậy."

    Trong khi đó, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành khẳng định: "Chúng tôi phải xác minh xem người đàn ông hành hung trọng tài đang làm việc cho ai, ở đâu để có phương án xử lý. Có người nói đó là nhân viên trông coi thiết bị sân Lạch Tray, có người lại nói đó là cổ động viên, có người nói là nhân viên của CLB Hải Phòng.

    Ban tổ chức sân và CLB Hải Phòng vẫn phải chịu trách nhiệm. Đây là hành vi nhục mạ người khác. Khi có đầy đủ hồ sơ và xác minh rõ người này là ai thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định."

    Đăng Huy - theo Saigonthethao.vn | 16:12 20/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...