Tương lai của Paul Pogba tại Man United tới thời điểm này vẫn còn là một dấu hỏi. Bất chấp hồi sinh và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Ole Gunnar Solskjaer, tiền vệ người Pháp vẫn có khả năng chia tay đội bóng.
Đại diện Mino Raiola từng gây xôn xao khi tuyên bố, sự nghiệp của Pogba ở Old Trafford đã “kết thúc”. Gần nhất, nhà báo Gianluca Di Marzio xác nhận, Pogba không muốn gia hạn hợp đồng với Man United. Nếu có thể lựa chọn, Pogba sẽ đến Juventus vì cầu thủ này có mối quan hệ chặt chẽ với CLB Italia.
Theo đó, sẽ không có hợp đồng mới nào được thảo luận giữa Man United và Pogba. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn kiên quyết giữ chân Pogba. Và động thái mới nhất từ phía Man United đã chứng minh điều này.
Cụ thể, tờ Express khẳng định, Man United quyết chiêu mộ Paulo Dybala trong mùa Hè năm nay, để hình thành nên cặp tấn công ăn ý cho đội bóng. Thực tế, Dybala cũng đã muốn tái hợp với Pogba khi cả 2 từng thi đấu rất thành công tại Juventus.
Đáng chú ý, hợp đồng của Dybala với Juventus chỉ còn hơn 1 năm là đáo hạn. Vì thế, trong trường hợp Dybala có ý định ra đi, Juventus buộc phải bán đứt nếu không muốn mất trắng trong tương lai gần.
Cận cảnh một buổi tập của Man United