Utrecht nhờ đó đã ngược dòng để thắng 4-2. Taylor Booth không phải là nguồn ghi bàn thường xuyên cho Utrecht. Nhưng tuyển thủ Mỹ khó có thể chọn một thời điểm thú vị hơn để đạt được cú ăn ba đầu tiên trong sự nghiệp của mình, diễn biến đó tương đương với việc một người anh trai giật và mở gói quà của em mình vào sáng Giáng sinh
Taylor mỉm cười với ESPN, Zach nợ cầu thủ 22 tuổi một bữa ăn sau khi thua cá cược và thua trận: "Nó sẽ đắt lắm đây. Tôi vẫn chưa biết ở đâu, nhưng chắc chắn đó sẽ là nơi 5 sao và đắt tiền."
Booth chỉ ghi được 3 bàn thắng cho đội bóng Eredivisie trước khi hoàn thành cú hat-trick bất ngờ này. Đó là màn trình diễn như một lời nhắc nhở kịp thời về tiềm năng to lớn mà Booth đã thể hiện trong những ngày đầu anh khoác áo bóng đá Hà Lan, và gã khổng lồ Premier League Manchester United đã bày tỏ sự quan tâm vào thời điểm đó.
Trợ lý HLV, Benni McCarthy, của Man United nói với 947 Joburg vào mùa hè năm ngoái: "Erik ten Hag đã đến và anh ấy đã nói chuyện với người đại diện của tôi, Rob Moore về một trong những cầu thủ đang chơi ở Hà Lan. Và anh ấy hỏi Rob về một cầu thủ người Mỹ mà Rob cũng quản lý."
Không cần phải tìm hiểu nhiều để tìm ra người mà McCarthy đề cập đến. Booth là một người Mỹ chơi bóng ở Hà Lan và cũng là khách hàng của Moore. Anh có thể được xác định là sự thay thế hợp lý cho Frenkie de Jong. Quỷ đỏ đã không che giấu sự yêu thích đối với tiền vệ người Hà Lan nhiều năm trời nhưng không thể thuyết phục anh gạt đi tình yêu với Barcelona. Suy cho cùng, Booth là một người vận chuyển bóng xuất sắc ở khu vực trung tâm và là một cầu thủ cầm bóng có kỹ thuật cao.
Giờ đây, Ten Hag dự kiến sẽ mất một phần quyền lực trong việc tuyển dụng sau khi INEOS tiếp quản. Tuy nhiên, những màn trình diễn như trận đấu với Volendam sẽ không chỉ mang lại cho Booth một bữa ăn miễn phí do em trai mình chi trả mà có lẽ còn là cơ hội để anh có thể phô diễn tài năng trên một sân khấu lớn hơn sau này.
HLV Ron Jans của Utrecht nói với ESPN sau trận đấu: "Booth thực sự nổi bật. Giống như tất cả Utrecht, cậu ấy đã có một khởi đầu mùa giải khó khăn. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn cá nhân của cậu ấy. Tôi đã ngồi với cậu ấy vào thứ năm và sau đó tôi nói, 'Thông thường đây là thời điểm tôi nói với cậu rằng cậu sẽ không thi đấu'. Cậu ấy đã thi đấu không tốt trước Excelsior ở trận trước. Tôi chỉ nghĩ rằng đôi khi, với tư cách là một cầu thủ, bạn phải muốn làm điều gì đó đúng đắn."