MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Evra truyền cảm hứng để thần đồng Pháp đến M.U

    09:31 Thứ bảy 10/02/2024 | 2

    BongDa.com.vn Willy Kambwala đã tiết lộ rằng quỹ đạo sự nghiệp của huyền thoại Manchester United thực sự truyền cảm hứng cho anh.

    Hậu vệ của Manchester United đã nổi lên trong đội 1 của câu lạc bộ mùa này, được đánh giá là tài năng tương lai tại Old Trafford dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Erik ten Hag.

    Sau trận ra mắt Man United, Kambwala cũng đã xuất hiện trong chiến thắng 3-2 trước Aston Villa và xuất hiện chớp nhoáng trong chiến thắng 2-0 tại FA Cup trước Wigan, sau đó là chiến thắng 4-2 trước Newport County.

    Willy Kambwala đã trải qua sự nghiệp thi đấu trẻ của mình ở các đội bóng như Elan Chevilly Larue, Les Ulis và Sochaux trước khi đến Old Trafford vào năm 2020. Cầu thủ của Manchester United đã được liên hệ với Liverpool vào thời điểm đó, nhưng Kambwala chọn Quỷ đỏ với mức phí 3,5 triệu bảng.

    Tiếc cho màn ra mắt của Willy Kambwala - Bóng Đá

     Kambwala đã được Ten Hag trao cơ hội.

    Nói chuyện với trang web chính thức của Manchester United, Kambwala đã chia sẻ về trải nghiệm của anh tại đội bóng Les Ulis của Pháp. Les Ulis là nơi huyền thoại Patrice Evra của Man United và biểu tượng của Arsenal, Thierry Henry bắt đầu sự nghiệp ở cấp độ trẻ.

    Anh nói: "Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ, ‘Được rồi, nếu anh ấy [Evra] làm được điều đó từ đây, thì tôi cũng có thể làm được'. Chúng tôi có một tòa nhà chính với tất cả áo đấu treo trên tường và tôi nghĩ, 'Ừ, một ngày nào đó tôi muốn áo của mình treo trên bức tường này'. Vì vậy, điều đó thực sự truyền cảm hứng."

    Thanh Vũ | 09:01 10/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...