MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Lăng kính: MU rất nhớ những người cũ

    14:09 Thứ sáu 25/12/2015

    Nếu có ước muốn, chắc chắn nhiều CĐV MU ước mong những đứa con từng phải ra đi vì nhiều lý do có mặt để giải cứu đội chủ sân Old Trafford.

    (BongDa.com.vn) – Man United đang trong giai đoạn bệ rạc nhất từ khi Louis van Gaal đến nắm quyền, chiến lược gia người Hà Lan đang bị bủa vây giữa một rừng sức ép. Giờ đây chắc chắn, Quỷ đỏ đang rất nhớ đến những người cũ đã rời khỏi Old Trafford hai năm qua.

    Lăng kính: MU rất nhớ những người cũ
    Những ngôi sao bị MU ruồng rẫy lại đang tỏa sáng rực rỡ ở những CLB mới. Ảnh: Internet.
    H
    iện tại, thật khó để tìm ra được một ngôi sao của Man United thi đấu đúng với phong độ khi mà gần như cả đội hình của Quỷ đỏ đều thi đấu nhạt nhòa. Nếu có ước muốn, chắc chắn nhiều Manucians ước mong những đứa con từng phải ra đi vì nhiều lý do có mặt để giải cứu đội chủ sân Old Trafford.

    Có thể kể ra nhiều cái tên đã bị bán xới sang các đội khác bởi không có đất dụng võ như Angel Di Maria, Shinji Kagawa, Luis Nani, Robin van Persie, Javier Hernandez hay cả Rafael Da Silva.

    Trước tiên hãy nhắc đến Di Maria, ngôi sao đang bùng nổ trong màu áo PSG thừa đẳng cấp để thi đấu cho bất cứ đội bóng nào tiếc rằng việc hục hặc với Van Gaal đã khiến anh phải dứt áo ra đi và để lại khoảng trống cực lớn nơi hành lang cánh và Ashley Young và Antonio Valencia thậm chí Anthony Martial khi dạt cánh cũng chẳng thể lấp đầy.

    Người thứ hai là Shinji Kagawa, tiền vệ người Nhật Bản cũng đang bay cao trở lại trong màu áo đội bóng cũ Dortmund khi không thể thích nghi bởi bị đặt sai vị trí thi đấu ưa thích tại sân Old Trafford. Khi mà MU hiện tại đang vô cùng rối rắm và thiếu ý tưởng thì nếu có một người như Kagawa sẽ là giải pháp không tồi cho Van Gaal.

    Bộ đôi Nani và Van Persie cũng đang thi nhau lập siêu phẩm trong màu áo Fenerbahce sau khi bị Man United ruồng bỏ. Nhiều người chê bộ đôi này quá màu mè và đã hết thời nhưng liệu khi nhìn lại những con người hiện có của Quỷ đỏ có mấy ai khá hơn được Nani và Van Persie.

    Đáng tiếc nhất chính là trường hợp của Chicharito, dù rất yêu đội chủ sân Old Trafford nhưng Van Gaal đã không cho tiền đạo người Mexico lấy một cơ hội thể hiện và dọa đầy đọa anh trên băng ghế dự bị. Lúc này khi mà hàng công của Quỷ đỏ thay nhau “tàng hình” thì Javier Hernandez đang nổ súng sòn sòn tại Bundesliga trong màu áo Leverkusen.

    Rafael da Silva và cả Patrice Evra rời sân Old Trafford để tìm thử thách mới cũng khiến hai hành lang cánh của Quỷ gần như tê liệt trong các đợt tổ chức tấn công. Chấn thương của Luke Shaw càng làm các con tính tưởng như trơn tru của Van Gaal rối tung và khựng lại.

    Dù sao tất cả các cái tên trên đều đã rời khỏi Old Trafford và khó lòng trở lại đây một khi Van Gaal còn tại vị. Điều thiết thực nhất lúc này chính là MU nên bổ sung nhiều cái tên chất lượng vào TTCN mùa Đông tới để cứu vãn một mùa giải thất bát.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...