Pha lập công trong hiệp một của Matheus Nunes đã khiến ngày trở lại Chelsea của Frank Lampard không được như ý. Lúc này, The Blues vẫn đứng thứ 11 trên BXH Premier League, và sẽ phải chơi ở trận lượt đi tứ kết Champions League vào thứ Tư tại Bernabeu.
Trước chuyến làm khách đến Tây Ban Nha, Lampard xoa dịu nỗi lo cho Chelsea sau trận thua bạc nhược tại Molineux: “Nếu bạn lo lắng thì đừng đến đó. Các cầu thủ không được có tâm lý như vậy. Tôi không nói rằng đội thiếu đi sự hiếu chiến, mà họ cần tập hợp lại với nhau.
Thứ Tư sẽ là một trận đấu hoàn toàn khác. Tôi rất vui khi được trở lại. Chúng tôi có một trận đấu lớn đang chờ vào thứ Tư, nơi mọi thứ sẽ thay đổi.
Đó là một nhiệm vụ lớn khi dẫn dắt Chelsea, chúng tôi biết mình đang không ở vị trí như mong muốn. Luôn có lý do cho điều đó.
Tôi không thể giải quyết mọi việc trong một ngày. Bạn phải thể hiện sự hung hăng hơn, tốc độ hơn, cạnh tranh hơn. Các cầu thủ cần nhận thức được điều đó bởi vì nếu không có nó, bạn không thể giành chiến thắng."