MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Klopp đã đúng, "số 9 rưỡi" lại xuất hiện trong trận thắng Leicester

    14:19 Thứ hai 23/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Brazil cho thấy tại sao HLV Jurgen Klopp lại tin tưởng mình đến vậy.

     

    Klopp gửi thông điệp đến CĐV Liverpool 

    Vào đêm qua, Liverpool được dự đoán sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn khi tiếp đón Leicester City trên sân nhà, trong bối cảnh đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thiếu đi khá nhiều trụ cột. Song, The Kop đã khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch, thông qua chiến thắng đầy xứng đáng với tỷ số 3-0.

    Thắng lợi này mang nhiều ý nghĩa, như việc đưa Liverpool lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, hay chứng minh cho khả năng xoay sở thiên tài của Klopp khi đối mặt với cơn bão chấn thương. Song, quan trọng nhất, nó đã giúp Roberto Firmino khẳng định lại tầm quan trọng của bản thân.

     - Bóng Đá

     Với Liverpool, Firmino là không thể thiếu.

    "Ngay khi ai đó tỏa sáng, họ sẽ ngay lập tức nhắc về một cầu thủ khác như thể cậu ấy đã chơi 500 trận liền cho đội bóng. Nếu không có Firmino, chúng tôi thậm chí còn không được dự cúp C1. Nếu bạn hỏi tất cả mọi người điều gì đã khiến Bobby trở nên đặc biệt, họ sẽ nói đó là phong cách thi đấu của cậu ấy."

    Đó là những lời đáp trả của HLV Jurgen Klopp, khi có ý kiến cho rằng việc Diogo Jota tỏa sáng sẽ khiến Roberto Firmino mất đi chỗ đứng trong đội hình của Liverpool.

    Đúng là Jota đã liên tục ghi bàn còn Firmino thì tịt ngòi liên tiếp ở giai đoạn trước, nhưng Klopp vẫn có lý do để đặt niềm tin vào Firmino: phong cách thi đấu của chân sút người Brazil. Và trong trận thắng Leicester, niềm tin của Klopp đã được đền đáp.

     - Bóng Đá

     Jota rất hay, nhưng anh không thể thay thế vai trò của Firmino.

    Trước Bầy cáo, có thể nói chân sút người Brazil đã thể hiện một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất từ đầu mùa đến nay. Ở đó, Firmino đã cho thấy mình quan trọng như thế nào đối với Liverpool, rằng anh không chỉ có nhiệm vụ ghi bàn, mà còn là chất keo gắn kết những người đồng đội trên tuyến đầu.

    Thống kê từ Whoscored cho thấy, Firmino đã tung ra tận 48 đường chuyền, nhiều hơn cả Sadio Mane (18) và Diogo Jota (28) cộng lại. Thậm chí, một tiền vệ như Georginio Wijnaldum cũng chỉ có số lần chuyền bóng ngang bằng với Firmino. Và theo Statman Dave, từ 48 đường chuyền đó, Firmino đã tạo ra đến 4 cơ hội ngon ăn cho đồng đội.

     - Bóng Đá

     Giờ còn ai chỉ trích Firmino? 

    Trong bối cảnh Liverpool không sử dụng một "số 10" thực thụ trong đội hình, vai trò đó gần như đã được Firmino đảm nhiệm một cách hoàn hảo. Tất nhiên, anh cũng không quên nhiệm vụ của một tiền đạo, và nếu may mắn hơn Firmino đã có cho mình một cú poker trước Leicester thay vì vỏn vẹn 1 bàn thắng.

    Với Liverpool, có thể nói Firmino còn hơn cả một tiền đạo. Tất nhiên, người có thể đứng ở lằn ranh giữa "số 9" và "số 10" tại Anfield, ngoài anh ra cũng chẳng có ai.

    Huỳnh Phong | 13:49 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...