MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Ông chủ Liverpool gửi lời xin lỗi Klopp, cầu thủ, người hâm mộ và nhân viên

    15:58 Thứ tư 21/04/2021 | 2

    BongDa.com.vn Chủ sở hữu chính của Liverpool vừa lên tiếng về kế hoạch khiến người hâm mộ và các cầu thủ tức giận.

    12 CLB nằm trong nhóm sáng lập European Super League đã bị chỉ trích rất nhiều trong những ngày gần đây. Đáng nói, trong khi nhiều CLB trong số đó vốn đặt nặng vấn đề làm kinh tế, Liverpool lại gây thất vọng hơn cả bởi đội bóng này luôn hướng đến hình ảnh bóng đá đẹp vì người hâm mộ. Huyền thoại Manchester United, Gary Neville, cũng đã phải lên tiếng thể hiện sự thất vọng của mình với đội bóng kình địch. Nhưng thực tế quyết định này chủ yếu đến từ nhóm người giàu sở hữu CLB, không có góp ý từ những người làm chuyên môn. HLV Jurgen Klopp đã không né tránh câu hỏi về vấn đề này và nói thẳng là ông không thích giải đấu mới.

    Jurgen Klopp: 'Top-four finish would be a success' - Bóng Đá

     Klopp nói thẳng là không thích giải đấu mới.

    Trong khi đó, người hâm mộ của Lữ đoàn đỏ có sự phản ứng mãnh liệt chưa từng thấy. Trên mạng xã hội, một số tuyên bố từ bỏ đội bóng. Bên ngoài sân vận động, nhiều tấm banner được giơ cao thể hiện sự phản đối.

    Trước những phản ứng ngoài dự tính, Liverpool đã tuyên bố rút khỏi Super League. Mới đây, ông chủ của họ, John W Henry, đã gửi lời xin lỗi tới những người yêu mến Liverpool và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình thông qua một đoạn video đăng tải trên các kênh chính thức của CLB.

    "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người hâm mộ và những người ủng hộ Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vì vấn đề mà tôi đã gây ra trong 48 giờ qua. Dự án sẽ không bao giờ thành công nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ. Sau 48 giờ này, mọi người hiểu rõ giải đấu không thể tồn tại. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói của các bạn."

    CHÍNH THỨC! Big Six EPL rút lui, Super League ra thông báo cay đắng - Bóng Đá

     6 ông lớn Anh đều đã rút khỏi Super League.

    "Và tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Jurgen, tới Billy, các cầu thủ và tất cả những người đã làm việc chăm chỉ tại Liverpool để làm người hâm mộ của chúng tôi được tự hào. Họ hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì trong vấn đề này. Họ yêu CLB này và luôn cố gắng làm việc mỗi ngày. Và tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rằng ngay cả khi chúng tôi mắc sai lầm, đó đều là bởi chúng tôi cố gắng làm việc vì lợi ích tốt nhất của CLB. Nhưng với nỗ lực này, tôi đã làm các bạn thất vọng."

    "Một lần nữa, tôi xin lỗi và một mình tôi chịu trách nhiệm về những tiêu cực không đáng có trong vài ngày qua. Đó là điều tôi sẽ không quên. Và nó cho thấy sức mạnh mà người hâm mộ sở hữu trong ngày hôm nay và cả sau này."

    John W.Henry gửi lời xin lỗi:

     
    Thanh Vũ | 15:28 21/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...