MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • KINH HOÀNG: Sao mai Ligue 1 bị bắn chết bằng khẩu AK47

    19:32 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ William Gomis được xác nhận đã qua đời ở tuổi 19 sau một vụ xả súng kinh hoàng.

    Thông báo chính thức được CLB Saint-Etienne, đội bóng cũ của cầu thủ sinh năm 1998 xác nhận trên trang chủ của đội bóng. Thi thể của cầu thủ người Pháp được phát hiện ở La Seyne, một xã thuộc tỉnh Var, thuộc miền Đông nước Pháp.

    Bên cạnh đó, các cảnh sát đã phát hiện một cậu bé 14 tuổi khác cũng đã qua đời bên cạnh 24 vỏ đạn của khẩu AK47. Saint-Etienne đã đăng tải dòng trạng thái chia buồn cùng với người thân và gia đình của William Gomis sau tai nạn thương tâm này.

    SỐC: Sao mai Ligue 1 (william gomis) bị bắn chết bằng khẩu AK47 - Bóng Đá

     William Gomis (số 12) là tài năng trẻ sáng giá của Saint-Etienne.

    "Saint-Etienne thật buồn khi phải thông báo về cái chết bi thảm của William Gomis, người luôn được các đồng đội và huấn luyện viên đánh giá cao về phẩm chất cũng như tài năng của cậu ấy. Gomis đã gắn bó với đội bóng từ khi mới 15 tuổi.

    Ban lãnh đạo, huấn luyện viên, đội trưởng và các cầu thủ Saint-Etienne rất đau lòng khi William Gomis đột ngột ra đi. Xin gửi lời chia buồn và đồng cảm sâu sắc đến gia đình của cậu ấy", đại diện đội chủ sân Geoffroy Guichard cho biết.

    Sau 5 năm gắn bó, William Gomis đã rời đội bóng Ligue 1 vào mùa Hè năm nay. Dù chưa một lần khoác áo đội 1 nhưng cầu thủ 19 tuổi là đội trưởng đội trẻ của Les Verts. Bên cạnh đó, hậu vệ người Pháp cũng không có bất kì mối quan hệ huyết thống nào với tiền đạo Bafetimbi Gomis, người cũng đã trưởng thành từ lò đào tạo Saint-Etienne.

    Kha Võ | 19:15 10/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc