MỚI NHẤT :
  • Ancelotti tiết lộ khoảnh khắc giúp Real vô địch La Liga
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Không thể không trách Quế Ngọc Hải, nhưng nên “dạy dỗ” hơn là “đánh đập”

    09:55 Thứ sáu 18/09/2015

    Trừng phạt Ngọc hải thì NHM sẽ hả dạ, quan chức hả hê, gia đình hả giận, nhưng tương lai của và cả cuộc sống của Quế Ngọc Hải sau này sẽ ra sao?

    (BongDa.com.vn) – Không phủ nhận là pha vào bóng của Quế Ngọc Hải đối với tiền vệ Anh Khoa bên phía SHB. Đà Nẵng là một hành động không thể chấp nhận, nếu đúng về qui định là có thể cấm thi đấu vài tháng, trục xuất khỏi đội tuyển Quốc gia, U23 và cả phạt tiền,… Nhưng như vậy làm NHM hả dạ, quan chức hả hê, gia đình hả giận, nhưng tương lai của và cả cuộc sống của Quế Ngọc Hải sau này sẽ ra sao? Có ai tính cho cậu ấy chăng…

    Pha vào bóng của Quế Ngọc Hải khiến Anh Khoa phải chấn thương nặng. Ảnh: Internet.
    Pha vào bóng của Quế Ngọc Hải khiến Anh Khoa phải chấn thương nặng. Ảnh: Internet.

    Khi có công thì thưởng, có tội phải phạt. Đó là nội quy của cung đình xưa, của các Doanh nghiệp hiện nay. Nhưng với đời cầu thủ thì thưởng đối với họ có ý nghĩa lớn là chỉ khi được nhiều người mến mộ, hâm mộ và nhận được nhiều sự cổ vũ của họ. Nhưng phần phạt mà họ cảm thấy đau đớn nhất là màn “đánh đập” của chính người hâm mộ. Đánh đập ở đây không có nghĩa là tra tấn bằng vũ lực, tra tấn bằng hình phạt dã man mà là những màn tra tấn bằng lời nói, bằng sự chỉ trích của người hâm mộ giành cho mình.

    Sau tình huống diễn ra ở phút 21 trận đấu giữa SLNA và SHB. ĐN trên sân Vinh, trung vệ Quế Ngọc Hải đã vào bóng thô bạo đối với tiền vệ Anh Khoa bên phía SHB. ĐN khiến tiền vệ này phải rời sân bằng cáng và hiện tại không biết tương lai sẽ như thế nào, có bình phục chấn thương và có thể quay lại thi đấu hay không là một dấu hỏi lớn.

    Người hâm mộ (NHM) Việt Nam đang chia làm hai phe để “nã đạn” vào trung vệ Hải vì tình huống này cũng như cảm thông với trung vệ này. Ngay cả những quan chức của VFF cũng tính tới chuyện kỷ luật Hải về hành vi này.

    Nhưng khoan đã, nói trước phải xét sau, ông bà xưa có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” – nghĩa là trước khi trách người, trước tiên hãy suy xét về bản thân mình. Việc trung vệ đội trưởng U23 Việt Nam đã vào bóng ác ý đó đúng là hành động không thể chấp nhận, đặc biệt là với một người mang băng đội trưởng của U23 VN. Nhưng hành động sau đó của Hải làm cho chúng ta phải suy nghĩ về lối “ném đá” của người Việt Nam từ trước tới nay.

    Hải đã đồng ý trang trải về mọi chi phí chữa trị cho Anh Khoa: “Con vào đây không phải để thanh minh về pha phạm lỗi của mình mà để thăm anh Khoa. Con mong cho anh Khoa gặp chấn thương không nặng và sớm trở lại thi đấu đỉnh cao. Mọi chi phí chữa trị cho anh Khoa, con sẽ trang trải, hy vọng gia đình bác ghi nhận tấm chân tình của con.” (nguyên văn lời nói của trung vệ đội trưởng U23 VN trong chuyến thăm Anh Khoa). Không những vậy mà Hải còn chịu mọi án phạt của VFF cũng như ban tổ chức giải.

    Những hành động đó, thái độ đó của Quế Ngọc Hải khiến người đọc phải xúc động. Sau khi Hải gây ra sự việc đáng tiếc như vậy anh đã chủ động bay tới Đà Nẵng để thăm hỏi người đàn anh của mình. Anh đã thành khẩn xin lỗi để mong được sự tha thứ dù là nhỏ nhoi từ phía gia đình và bản thân của Anh Khoa. Nhưng có vẻ NHM đã hơi quá lời khi chỉ trích Quế Ngọc Hải.

    Xin cho hỏi là có ai chưa từng phạm lỗi (nếu có trong khán phòng khoảng 1 nghìn người mà hỏi câu này có ai dám giơ tay tôi xin chịu mọi sự “ném đá” của độc giả). Có người phạm lỗi nặng, có người phạm lỗi nhẹ nhưng có mấy ai chịu đứng ra nhận lỗi và đứng ra chịu mọi trách nhiệm, hậu quả của mình gây ra cho người khác.

    Quế Ngọc Hải chủ động đến thăm hỏi và nói lời xin lỗi với gia đình Anh Khoa. Ảnh: Internet.
    Quế Ngọc Hải chủ động đến thăm hỏi và nói lời xin lỗi với gia đình Anh Khoa. Ảnh: Internet.

    Một ví dụ là trong tình huống mà “dường như” Đình Tùng đã để tay chạm bóng trước khi ghi bàn vào lưới của HAGL mà vẫn được công nhận, trọng tài lại không bị gì, cầu thủ lại được thêm bàn thắng để lọt vào danh sách “vua phá lưới nội” nhưng có thấy ai nói gì đâu. Hoàng Đình Tùng cũng có nói năng gì đâu, hay chỉ là phủ nhận việc bóng không chạm tay mình thôi. Tình huống mà thể thao 24/7 phát sóng gần như là rõ nét khiến ai cũng có thể cảm nhận được được tình huống đó.

    Có những người tham ô hối lộ nếu không điều tra ra họ có chịu nhận về hành vi của mình không? Hay ra tòa mà còn phải thuê luật sư “cãi mướn” về hành vi của mình, có những cá nhân nhận hối lộ cả tỉ, thậm chí cả chục tỉ đồng nhưng khi phanh phui ra có chịu nhận về hành vi của mình đâu. Có chịu trách nhiệm về hành vi của mình và có chịu bồi thường về những thiệt hại của mình cho người khác? Hay khi biết mình bị đổ bể lại tẩu tán tài sản cho người thân, cho gia đình để họ được hưởng lợi.

    Trên đời không ai là hoàn hảo, không ai là không có lầm lỗi. Vì vậy đừng nên chỉ trích người khác trong khi mình không trong sạch. Tôi còn nhớ một câu nói của Khổng Tử rằng: “Đừng chỉ trích nóc nhà người khác nhiều tuyết trong khi nhà mình không được sạch sẽ”. Đời người ai cũng có những lỗi lầm lớn, nhỏ. Nếu mình muốn người khác tha thứ cho mình, chấp nhận và không kỳ thị mình thì trước hết hãy tha thứ cho người khác và cảm thông cho người khác.

    Mặc dù Quế Ngọc Hải đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng cũng nên thứ tha và cho anh một cơ hội để làm lại. Vì anh đã nhận mọi lỗi lầm về mình. Thử hỏi có bao nhiêu người như Quế Ngọc Hải dám đứng ra nhận lỗi về mình. Vì vậy đừng trách người khác khi mình cũng có lỗi. Sao không dạy dỗ, mà cứ đánh đập như vậy.

    (Bạn đọc: Quý Ròm)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...