MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Không quá bắt mắt, nhưng Man City đã có chiến thắng hoàn hảo

    19:50 Thứ năm 07/03/2024

    BongDa.com.vn Manchester City đã vượt qua Copenhagen ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League bằng một chiến thắng không quá mãn nhãn nhưng đủ để khiến tất cả hài lòng.

    Bước vào trận lượt về vòng 1/8 với đại diện của Đan Mạch trên sân nhà Etihad, Manchester City đã có lưng vốn là chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi. Ngoài ra, phía trước họ còn là trận đấu sinh tử với Liverpool, nơi sẽ quyết định lớn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương Premier League. 

    Do vậy, việc Pep cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị nhằm dưỡng sức và tránh chấn thương không đáng có là điều dễ hiểu. Thay vào đó, ông đưa ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những người ít có cơ hội được đá chính. Kết quả cuối cùng của trận đấu đã chứng minh rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha hoàn toàn đúng đắn. 

    Ở hàng thủ, Ederson vẫn được giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Phía trên anh, bộ tứ vệ bao gồm Ruben Dias và Manuel Akanji ở trung tâm, Rico Lewis chơi bên phải và Josko Gvardiol bên trái. Đây là cách sắp xếp hợp lý bởi ngoài Lewis, 3 cái tên còn lại đều giàu kinh nghiệm để chơi một trận cần đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. 

    Không quá bắt mắt, nhưng Man City đã có chiến thắng hoàn hảo - Bóng Đá

     Akanji và Erling Haaland cùng nổ súng trong trận đấu vừa qua. 

    Bên trên, Rodri vẫn được sử dụng ngay từ đầu nhưng Kevin De Bruyne và Bernado Silva được cho nghỉ. Thay thế cho bộ đôi siêu sao này là Mateo Kovacic và Matheus Nunes, những người đã có hơn nửa mùa giải với các nhà đương kim vô địch nhưng thường phải làm bạn với băng ghế dự bị. 

    Trong khi đó, Oscar Bobb được giao nhiệm vụ của một số 10 để cùng với Julian Alvarez hỗ trợ cho tiền đạo cắm Erling Haaland. Rõ ràng là Guardiola đã chủ định bố trí một trục dọc gồm Ederson, Dias, Rodri và Haaland làm xương sống cho đội bóng, giúp giảm bớt áp lực cho những cầu thủ khác.

    Nhưng không vì thế mà sức mạnh của Manchester City giảm đi đáng kể. Họ dễ dàng ghi hai bàn thắng vào lưới Copenhagen chỉ sau 9 phút bóng lăn do công lần lượt của Akanji và Alvarez, rồi kết liễu đội khách bằng bàn thắng của Haaland ở phút 45+3.

    Không quá bắt mắt, nhưng Man City đã có chiến thắng hoàn hảo - Bóng Đá

    Alvarez thực sự là một báu vật mà Man City đang sở hữu. 

    Bước sang hiệp hai, những Sergio Gomez, Micah Hamilton và Jacob Wright đều đã được tạo điều kiện ra sân, khi mà tấm vé vào tứ kết đã nằm chắc trong tay các nhà đương kim vô địch. Quả thực, Pep đã làm được điều mà ông cho là hoàn hảo, đó là giành chiến thắng nhưng vẫn giữ sức được cho các trụ cột. 

    Rico Lewis là người đã mang về quả phạt góc ở phút thứ 5 cho đội chủ nhà, từ đó dẫn tới bàn mở tỷ số của Akanji sau tình huống đá phạt chính xác của Alvarez. Cầu thủ sinh năm 2004 này cũng chơi chắc chắn trong phòng ngự, điển hình là pha cản phá cú dứt điểm của Magnus Mattsson. 

    Julian Alvarez cũng tạo nên sức ảnh hưởng đáng kể cho Man City ở trận đấu vừa qua với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Thực sự, tiền đạo người Argentina là một món quà vô giá đối với Guardiola bởi anh luôn chơi rất hay mỗi khi ra sân, và không bao giờ phàn nàn khi phải ngồi dự bị. 

    Không quá bắt mắt, nhưng Man City đã có chiến thắng hoàn hảo - Bóng Đá

     Nunes có một trận đấu khá tốt. 

    Một cầu thủ khác cũng để lại ấn tượng lớn, đó là Oscar Bobb. Tài năng trẻ người Na Uy tiếp tục được trao cơ hội ở đấu trường Champions League và anh không khiến ông thầy của mình thất vọng. Bobb liên tục di chuyển để tạo ra những mối đe doạ cho hàng thủ Copenhagen, đồng thời có sự liên kết tốt với Haaland và Alvarez.

    Matheus Nunes cũng có màn trình diễn tốt ở hàng tiền vệ. Được Guardiola đưa về nhằm thay thế cho sự ra đi của Ilkay Gundogan, cựu cầu thủ của Wolverhampton dần cho thấy sự hoà nhập thời gian gần đây. Trong trận đấu vừa qua, anh liên tục chạy để gây áp lực lên đối thủ và có những tình huống kéo bóng lên rất ấn tượng. 

    Sau tất cả, dù không phải là một trận đấu mãn nhãn trước đại diện của Đan Mạch, nhưng kết quả chung cuộc đủ khiến Pep Guardiola hài lòng. Man City có được điều mình muốn trong khi De Bruyne, Phil Foden và Bernardo Silva được dưỡng sức, đi cùng với đó là màn trình diễn tương đối ổn tới từ các cầu thủ trẻ hoặc dự bị.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:20 07/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...