MỚI NHẤT :
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng gờm nhất của U22 Việt Nam

    23:47 Thứ năm 28/11/2019 | 7

    BongDa.com.vn U22 Indonesia đang thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình bằng hai trận thắng liên tiếp trước người Thái và người Sing.

    Bước vào SEA Games năm nay, như một thói quen, chúng ta luôn đánh giá người Thái là đối thủ đáng gờm nhất, cần phải đánh bại để hiện thực hóa giấc mơ vàng. Thái Lan cũng thể hiện rõ tham vọng tại môn bóng đá nam khi đem theo hai ngôi sao sáng nhất là Supachai Jaided và Supachok Sarachat đến Philippines, họ còn được dẫn dắt bởi HLV trưởng ĐTQG Akira Nishino.

    Tuy nhiên ngay tại lượt trận đầu tiên, U22 Thái Lan đã nhận ngay một gáo nước lạnh khi bị U22 Indonesia quật ngã 2-0. Khác hoàn toàn ĐTQG đang ngụp lặn ở bảng G vòng loại World Cup 2022, đại diện U22 của xứ sở vạn đảo chơi thứ bóng đá máu lửa, mạnh mẽ và cực kỳ tốc độ.

    Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng ngại nhất của U22 Việt Nam  - Bóng Đá

     U22 Indonesia có sở trường là tốc độ và thể lực.

    Tập thể này thi đấu vô cùng gắn kết, cùng với đó là sự bùng nổ, đột biến của những cá nhân trong đội hình. Hai cánh của U22 Indonesia thực sự rất nguy hiểm, Andika Firza bên cánh trái sở hữu khả năng bứt tốc trong cự ly ngắn rất nhanh. Những pha nước rút của anh thực sự khiến hàng thủ Thái  Lan phải điêu đứng.

    Tương tự là bên cánh phải của Baha Asnawi, chân sút này trong trận đấu với người Thái thậm chí đã có pha bứt tốc tới 60 mét trước khi tung ra cú dứt điểm về phía khung thành đối phương.

    Bước sang trận đấu với U22 Singapore. đoàn quân của HLV Indra Sjafri tiếp tục sức mạnh hủy diệt của mình bằng chiến thắng 2-0. Cầu thủ số 20 Osvaldo Haay tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Đáng nói, thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Indonesia. Họ liên tục xuyên phá, đặt khung thành của Singapore trong tình trạng báo động.

    Không phải Thái Lan, đây mới là đối thủ đáng ngại nhất của U22 Việt Nam  - Bóng Đá

     Họ vừa có thêm trận thắng 2-0 trước U22 Singapore.

    Sức mạnh lẫn thể lực của các cầu thủ Indonesia là rất đáng nể, họ vẫn có thể bứt tốc ngay cả khi trận đấu đã trôi về những phút cuối, đây là điều mà HLV Park Hang-seo cần đặc biệt dè chừng. Chúng ta phải tổ chức tốt khâu phòng ngự ở hai cánh, đồng thời điều tiết thể lực sao cho hợp lý để có thể duy trì sự tập trung trong cả 90 phút thi đấu chính thức.

    Hiện cả U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều có cùng 6 điểm, tuy nhiên đối thủ của chúng ta vừa đánh bại hai đội bóng rất mạnh là U22 Thái Lan và U22 Singapore, xem như đã vượt qua được 2/3 đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp. Trong khi Việt Nam chỉ phải tiếp U22 Brunei và U22 Lào, những "con mồi" rất yếu.

    Chính vì thế hiện tại không phải người Thái mà chính Indonesia mới là đối thủ đáng gờm mà thầy Park phải lưu ý.

    Vương Ngọc | 23:15 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...