Dù đã trói chân thành công Emile Smith Rowe, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn luôn muốn mang về Emirates thêm một tiền vệ tấn công chất lượng. Sau nhiều nỗ lực, kế hoạch của Arteta cũng đã được thực hiện.
Không ai xa lạ, Martin Odegaard đã chính thức quay trở lại Emirates. Lần này, không còn là bản hợp đồng cho mượn, mà tiền vệ người Na Uy đã ký kết một thỏa thuận dài hạn với Pháo thủ. Dù vậy, Arsenal có lẽ không phải là CLB trong mơ của Odegaard.
Theo tiết lộ từ tờ Marca (dẫn nguồn bởi Sportsmole), thực tế thì Odegaard muốn tiếp tục gắn bó với Real Madrid. Cụ thể, ngôi sao người Na Uy tin rằng, anh sẽ có cho mình một vị trí chính thức trong đội hình ngay khi trở về Bernabeu. Song, đây không phải là kế hoạch của HLV Carlo Ancelotti, Carletto đã thông báo với Odegaard rằng anh phải đối đầu với 7 cầu thủ khác ở vị trí mà anh thi đấu.
Được biết, đó cũng là lý do khiến Odegaard quyết tâm trở lại Arsenal. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Odegaard sẽ được Real trọng dụng hơn sau khi HLV Zinedine Zidane rời đi, nhưng rốt cuộc thì anh cũng không được Ancelotti đánh giá cao.
Cập bến Bernabeu vào năm 2015 với tư cách một wonderkid hàng đầu châu Âu, nhưng đến tận thời điểm hiện tại, Odegaard chỉ có cho mình vỏn vẹn 11 trận đấu trong màu áo Los Blancos. Vì vậy, có thể nói đến Emirates là một quyết định thực sự đúng đắn của tiền vệ này.
Odegaard trở lại Arsenal