MỚI NHẤT :
  • Con gái Leboeuf khoe dáng nóng bỏng trên mạng xã hội
  • Toàn cảnh Antony nổi giận với Ten Hag
  • Cú sốc với Rasmus Hojlund
  • Người thắng kẻ thua sau trận Man Utd 0-1 Arsenal
  • Trước Arsenal, 7 trường hợp chứng kiến đội bóng ủng hộ đại kình địch
  • Sếp lớn chốt tương lai mục tiêu Arsenal và Man United
  • Juan Mata giờ ở đâu?
  • Man Utd ngay lập tức sửa chữa Old Trafford
  • Dani Olmo phù hợp với Spurs hơn James Maddison
  • Ferdinand chỉ ra 3 điều Ratcliffe cần giải quyết tại Man United
  • Tại sao Khvicha Kvaratskhelia là mảnh ghép còn thiếu của Barcelona?
  • Chấm điểm Liverpool: Van Dijk xếp sau 1 người
  • Nạn nhân của Leandro Trossard
  • Barca và Inter cạnh tranh vì sao Championship
  • Xavi Simons sẽ là bản hợp đồng hoàn hảo của Barcelona
  • Nàng MC của BBC khiến NHM mang đam mê về tận phòng ngủ
  • Choáng với Cole Palmer
  • 4 cầu thủ đẳng cấp thế giới theo lựa chọn của Sir Alex
  • Liệu Denzel Dumfries có xứng đáng với mức giá 30 triệu euro?
  • Để HAGL cầm chân, HLV Nam Định lo lắng 1 điều
  • HLV Tottenham: “Tôi không hiểu tại sao CĐV muốn CLB thua cuộc”
  • Pep: Man City bắt buộc phải thắng Tottenham
  • 4 điều rút ra từ chiến thắng của Atletico trước Celta Vigo
  • Man United nợ Ronaldo rất nhiều lời xin lỗi
  • Chelsea nói chuyện với đại diện hai sát thủ vạn người mê
  • Trossard là Ljungberg 2.0 của Arsenal
  • Mất nguời từ sớm, bị dẫn bàn, Thể Công Viettel vẫn giành điểm trước Bình Định
  • Onana không hỗ trợ đủ tốt cho Casemiro
  • Bukayo Saka là chân chạy cánh "cổ điển" hiếm hoi còn sót lại
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Alaves?
  • Philippines bổ sung 8 cầu thủ nhập tịch, Thái Lan hạ đẹp Australia ở giải châu Á
  • Inter Milan báo giá Denzel Dumfries cho Man United
  • Lunin chốt tương lai với Real Madrid
  • Cái kết buồn của Keylor Navas tại PSG
  • Real Madrid ký ít nhất 4 tân binh hè tới
  • Xavi Simons đề đạt nguyện vọng đến Barcelona lên PSG
  • Mục tiêu của Arsenal có giá 70 triệu bảng
  • 3 chữ ký có thể giúp Barca lấy lại thể diện trước Real
  • 'Một bản hợp đồng tên tuổi cho Chelsea'
  • Đội hình Brazil không dự Copa America: Có Casemiro và Jesus
  • ‘Không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Miura’

    14:32 Thứ năm 28/01/2016

    So sánh chất lượng của lứa Công Phượng với các thế hệ đàn anh, các chuyên gia cho rằng HLV Miura không may mắn như những người tiền nhiệm.

    So sánh chất lượng của lứa Công Phượng với các thế hệ đàn anh, các chuyên gia cho rằng HLV người Nhật Bản không may mắn như những người tiền nhiệm.

    ‘Không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Miura’
    Vẻ buồn bã, bất lực của HLV Miura sau một trận đấu không như ý. Ảnh: Tùng Lê.
    C
    ả chuyên gia bóng đá Lê Thụy Hải và Nguyễn Thành Vinh đều cho rằng HLV Miura chỉ là một trong những nguyên nhân khiến thành tích bóng đá Việt Nam không tốt thời gian qua. Điều quan trọng không kém là chất lượng của dàn cầu thủ dưới quyền HLV người Nhật cũng không thật sự ấn tượng. Thế nên, các ông này cho rằng, ngay cả Mourinho làm, thành tích của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cũng chỉ khá lên một chút.

    So sánh lứa Công Phượng, Tuấn Anh với các thế hệ đàn anh, ông Lê Thụy Hải và ông Nguyễn Thành Vinh cho rằng mọi so sánh đều khập khễnh, mỗi một thế hệ cầu thủ đều có những nét riêng, nhưng xét trên nhiều tiêu chí, lực lượng của đội tuyển hiện nay kém hơn so với các thời trước.

    Vốn trực tính và không ngại va chạm, HLV Lê Thụy Hải nói thẳng: “Thế hệ cầu thủ U19 mà tiêu biểu là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chủ yếu là do báo chí thổi lên thôi, chứ chuyên môn khó có thể so sánh với thế hệ của Công Minh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, hay Văn Quyến, Quốc Vượng trước đây được. Công Phượng, Tuấn Anh chỉ hơn về mặt được nuôi dạy, được trưởng thành trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp, được đào tạo toàn diện cả về văn hóa tại Học viện bóng đá HAGL mà thôi.”

    Cũng theo vị chuyên gia này thì về độ tinh tế, lứa đàn anh như Hồng Sơn “ăn đứt” thế hệ Công Phượng. Hay gần đây hơn như trường hợp của Văn Quyến, cũng giống như Công Phượng đều đá bóng hay một cách bẩm sinh. Tuy nhiên lò đào tạo của SLNA khi đó không thể bằng lò của bầu Đức bây giờ và quan hệ quốc tế của bóng đá Việt Nam khi ấy cũng chưa được như hiện nay nên dù rất xuất sắc, dự nhiều giải đấu quốc tế, thi đấu với nhiều đối tượng nhưng những cầu thủ xuất sắc như Văn Quyến thời đó cũng không có điều kiện để xuất ngoại.

    ‘Không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Miura’

    “Tôi cho rằng Công Phượng, Tuấn Anh đúng là tài sản quốc gia thật nhưng còn thiếu nhiều tố chất, chưa có gì vượt trội cả, nhất là so với các cầu thủ của bóng đá Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thế nên chuyện hai cầu thủ này xuất ngoại có khi không chỉ đơn thuần là từ yếu tố chuyên môn, quá xuất sắc để được các CLB đó mời về. Còn ở trong nước, nếu nói đá hay, đá tốt thì phải đóng góp được cho CLB, cho đội tuyển quốc gia chứ nếu để CLB lẹt đẹt như HAGL mùa vừa rồi thì chưa nói được gì nhiều,” ông Lê Thụy Hải nói.

    Ông Hải từng theo rất sát lứa Văn Quyến trước đây và từng tham dự SEA Games 2005 trong vai trò trợ lý. Theo ông, cái thiếu của lứa Công Phượng hiện nay so với đàn anh là không có sự đóng góp đều đặn ở cả cấp độ quốc gia lẫn CLB. Đồng thời, thế hệ của Quyến cũng có nhiều cầu thủ xuất sắc khác và tỏ ra đồng đều hơn hiện nay.

    ‘Không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu Miura’

    Vị HLV này cũng cho rằng bóng đá Việt Nam đang ở tầm thấp và đúng là xây nhà từ nóc như ông A.Rield từng nói. Đã thế các CLB lại không chú trọng nhiều đến công tác đào tạo trẻ trong khi lãnh đạo của VFF lại không quyết liệt để cùng với các CLB, các địa phương chăm lo cho đời sống bóng đá ngay từ chuyện sân bãi, ăn uống, dinh dưỡng đến chỗ ở của các cầu thủ.

    Nhận định về lực lượng hiện nay của bóng đá Việt Nam, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cũng cho rằng đội tuyển hiện nay yếu hơn nhiều so với những năm trước đây. Bởi để tìm được 1 cặp trung vệ hay, ăn ý như Như Thành – Huy Hoàng hay những cầu thủ xuất sắc ở tuyến giữa như Minh Phương, Hữu Thắng, Tài Em, Quốc Vượng là rất khó. Đấy là chưa kể đến hàng tiền đạo, khó tìm được cầu thủ xuất sắc như Văn Quyến ngày xưa. Công Vinh cũng đá tốt nhưng giờ đã lớn tuổi.

    So với thế hệ vàng của Hữu Thắng, Huỳnh Đức, Công Minh, thế hệ hiện nay cũng không bằng. “Mọi so sánh đều là khập khiễng nhưng những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cần có thêm thời gian để trưởng thành qua các giải đấu. Phải chờ sau 2-3 năm nữa khi các cầu thủ có thêm tích lũy, thêm kinh nghiệm và nếu được dẫn dắt bởi một HLV phù hợp, có cách làm đúng đắn, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội,” chuyên gia bóng đá xứ Nghệ nói.

    Ngoài ra muốn đội tuyển thành công, theo ông Vinh, các cấp lãnh đạo, ngay từ VFF cũng phải có sự quan tâm đến đội tuyển, đến các cầu thủ, HLV. Ông Vinh nhớ lại: “Trước đây hồi còn chuẩn bị cho SEA Games 2003, Chủ tịch VFF khi đó là anh Mai Liêm Trực, rồi anh Trần Duy Ly trực tiếp xuống tận đội tuyển động viên các cầu thủ bằng những khoản trợ cấp riêng. Tuy nhỏ thôi nhưng ai cũng khấn khởi. Hồi đó, ông Đoàn Nguyên Đức còn tặng tiền thêm cho mỗi thành viên của đội tuyển rồi anh Nguyễn Bá Thanh cũng thưởng nóng cho đội tuyển.”

    Ông Vinh vẫn còn nhớ hình ảnh người hâm mộ đứng vẫy cờ hoa suốt từ Nhổn cho tới Mỹ Đình khi đội tuyển đi thi đấu. Điều này khiến các cầu thủ và ngay cả ông A.Rield cũng tự hào, tạo khí thế thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

    Cựu Trợ lý HLV đội tuyển quốc gia này cho rằng chỉ khi tạo được sự tin tưởng và lấy lại niềm tin yêu của khán giả, bóng đá Việt Nam mới mong cất cánh. Còn việc thay thế ông Miura cũng chỉ là xử lý vết thương ngoài da mà thôi.

    Vy Khanh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...