MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Không lộ bài, Uzbekistan vẫn từng thắng Việt Nam 2-1

    12:28 Thứ tư 24/01/2018

    Gần như toàn bộ đội hình U23 Uzbekistan tại VCK U23 châu Á 2018 đã thi đấu tại giải giao hữu M-150 Cup, nơi họ đánh bại U23 Việt Nam 2-1 dù không phô diễn hết khả năng.

    Uzbekistan là đối thủ của Việt Nam tại chung kết U23 châu Á ngày 27/01 tới. Đội bóng Trung Á thể hiện sức mạnh “hủy diệt” khi lần lượt đánh bại ĐKVĐ Nhật Bản 4-0 và đương kim á quân Hàn Quốc 4-1. Họ khởi đầu chậm chạp nhưng càng chơi càng hay, kiểm soát hoàn toàn trận đấu để vùi dập 2 đội bóng mạnh của Đông Á.

     - Bóng Đá

     

    Theo tìm hiểu của PV, 21 trong số 23 cầu thủ U23 Uzbekistan dự giải đấu năm nay đã tham dự giải giao hữu M-150 Cup tại Thái Lan. Tuy nhiên khi đó, HLV Ravshan Khaydarov đã “tráo” số áo của các cầu thủ với mục đích giấu bài. Ở trận gặp nhau tại vòng bảng hôm 13/12/2017, Uzbekistan đánh bại Việt Nam 2-1 với các pha lập công của Abdixolikov và Urinboev.

    Khi đó những nhân tố nổi bật nhất của Uzbekistan như Yakhshiboev, Sidokov, Khamdamov lần lượt mang áo số 20, 22 và 11. Còn tại VCK năm nay, họ mang áo số 8, 10 và 17. Ba nhân tố này đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi tấn công của đội bóng Trung Á. Họ thường chơi phía sau đội trưởng Urinboev và đóng góp 5 trong 10 bàn thắng của đội nhà từ đầu giải.

     - Bóng Đá

     U23 Uzbekistan vượt trội U23 Việt Nam về mọi chỉ số thống kê.

    “Họ gần như bóp nghẹt mọi thứ, không cho các cầu thủ chúng tôi không gian để chơi bóng”, HLV Hajime Moriyasu của U23 Nhật Bản nhận xét về Uzbekistan sau trận thua 0-4 ở tứ kết. Tại trận đấu này, đội bóng của HLV Khaydarov pressing quá tốt, kiểm soát hoàn toàn trận đấu và ghi được 3 bàn thắng chỉ sau 39 phút.

    Ngay cả một đội được đánh giá rất mạnh về thể lực như Hàn Quốc cũng không chịu nổi nhiệt trước Uzbekistan. Thống kê cho thấy, đội bóng Trung Á kiểm soát bóng hơn 65%, tung ra 12 cú dứt điểm trúng đích và có đến 634 đường chuyền thành công, gần gấp 3 lần đối thủ.

    Tám cầu thủ Uzbekistan đã ghi bàn tại VCK U23 châu Á năm nay. Dù có chiều cao rất tốt, sức mạnh của họ đến từ những pha phối hợp rất ăn ý ở cả biên lẫn trung lộ. Họ không có bàn thắng nào từ đánh đầu, có 5 bàn bằng chân phải và 5 bàn bằng chân trái. Rõ ràng, Uzbekistan là thử thách lớn nhất cho thầy trò HLV Park Hang-seo dù tại vòng bảng họ từng thua Qatar 0-1.

    Nguyễn Đăng | 10:56 24/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...