MỚI NHẤT :
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Không còn gì để mất, Indonesia sẽ chơi tất tay trước ĐT Việt Nam?

    23:16 Thứ hai 14/10/2019

    BongDa.com.vn Indonesia dù đóng vai chủ nhà nhưng nằm “cửa dưới” trước Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chủ quan khinh địch, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể nhận cái kết cực đắng.

    Đầu tiên có thể nói dù mạnh yếu tùy thời điểm nhưng Indonesia, cùng với Thái Lan, luôn là đối thủ vô cùng khó chơi của đội tuyển Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta, kể từ năm 2000 đến nay, mới thắng đội bóng xứ vạn đảo 1 lần, thua đến 5 trận và 2 đội bất phân thắng bại 7 trận.

    Đụng độ Việt Nam rõ ràng là trận đấu mang tính chất sinh tử với HLV Simon McMenemy. Sau 3 trận từ thua sát nút đến thua tan nát, Liên đoàn bóng đá Indonesia đang chịu sức ép khủng khiếp phải sa thải ông McMenemy từ dư luận. Trận đấu với Rồng Vàng sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV người Scotland níu kéo hy vọng mong manh tiếp tục tại vị. Cho nên chẳng có lý do gì mà thầy trò ông McMenemy phải ngán ngại nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Quang Hải cần tỉnh táo trước những pha vào bóng quyết liệt của chủ nhà Indonesia.

    Dĩ nhiên, trong tình thế chẳng còn gì để mất, Indonesia sẽ dốc hết “vốn liếng”, chơi pressing ngay từ đầu để chọc thủng lưới thủ môn Đặng Văn Lâm. Đây là đấu pháp quen thuộc mà đội bóng xứ vạn đảo thường áp dụng khi đụng độ Việt Nam. Nền tảng thể lực sung mãn, những pha vào bóng khốc liệt, không khoan nhượng của các cầu thủ Indonesia thường khắc chế, khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu chật vật, dưới sức.

    Trong 2 trận gặp Thái Lan và Malaysia, “phù thủy” Park Hang-seo đã thành công trong việc phá lối chơi của đối thủ. Đội tuyển Việt Nam với chiến thuật phòng ngự khu vực, chia cắt, đánh chặn hợp lý góp phần làm “tắt điện” các tiền đạo Malaysia và Thái Lan.

    Nhưng Indonesia là câu chuyện hoàn toàn khác. Chân sút nhập tịch người Brasil, Beto Goncalves là cái tên nguy hiểm nhất phía đội chủ nhà. “Quái thú” gốc Brasil sở hữu thành tích ghi bàn khủng khiếp với 10 bàn thắng sau 11 trận đấu quốc tế cho Indonesia. Trận thua Malaysia, cũng chính Beto là người lập cú đúp từ 2 pha dứt điểm vô cùng tinh tế, đậm chất kỹ thuật cho đội bóng xứ vạn đảo.

     - Bóng Đá

     Indonesia dốc toàn lực "luyện công" nhằm bắn hạ Việt Nam.

    Ngoài ra, HLV Simon McMenemy còn có trong tay 2 “ngòi nổ” tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm là Lilipaly và Irfan Bachdim. Lilipaly thường có những pha đi bóng khéo léo xông thẳng vào khu vực 16m50 đối phương. Trong khi đó Irdan Bachdim là chuyên gia sút phạt. Không phải ngẫu nhiên mà “phù thủy” Park Hang-seo cảnh báo các học trò về sự nguy hiểm của tam giác tấn công Beto, Lilipaly, Irfan Bachdim.

    Nếu thi đấu tập trung và bản lĩnh, đội tuyển Việt Nam với tài thao lược của HLV Park Hang-seo sẽ không quá lo ngại Indonesia. Mặc dù vậy, Quang Hải và đồng đội cần đề cao cảnh giác và tránh rơi vào bẫy khiêu khích của các tuyển thủ đội chủ nhà thường "chơi chiêu". Nên nhớ Indonesia vốn dĩ đang tổn thương trầm trọng, chẳng còn gì để mất, và vì lẽ đó nhiều khả năng họ sẽ quyết tử nhằm nuôi hy vọng tìm thấy ánh sáng le loi ở cuối đường hầm.

    Tiểu Phương | 22:00 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...