MỚI NHẤT :
  • Martin Keown: "Eze đã ở một đẳng cấp khác"
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Không ăn mừng khi Cavani ghi bàn, Solskjaer đã biết ai là thủ lĩnh thực sự của Man Utd

    13:41 Thứ ba 01/12/2020 | 7

    BongDa.com.vn Có rất nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong chiến thắng của Manchester United trước Southampton.

     

     Solskjaer so sánh Cavani với Andy Cole 

     - Bóng Đá

     Trở lại đấu trường Premier League, Manchester United được dự đoán sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi họ phải làm khách trên sân của Southampton - đội bóng đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Thật vậy, The Saints đã vươn lên dẫn trước ngay từ phút 23, và tưởng chừng như Quỷ đỏ sẽ phải trải qua một cơn ác mộng thực sự trên sân St.Mary.

     - Bóng Đá

     Phút 33, Southampton nâng tỷ số lên 2-0 nhờ quả đá phạt chuẩn xác của Ward-Prowse. Về phía Man United, họ còn phải chịu một tổn thất lớn khi David De Gea bất ngờ dính chấn thương. 

     - Bóng Đá

     Dù vậy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn trong hiệp hai, khi Edinson Cavani được tung vào sân và giúp Quỷ đỏ ngược dòng một cách ngoạn mục. 

     - Bóng Đá

    Với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, Cavani đã nhấn chìm Southampton và mang về 3 điểm cho Man United. Song, anh không phải là cầu thủ duy nhất tỏa sáng trước The Saints. 

     - Bóng Đá

     Bởi Bruno Fernandes cũng có một trận đấu cực kỳ xuất sắc, anh là người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, và chính Fernandes đã tung ra cú sút xa tạo cơ hội cho Cavani gỡ hòa ở phút thứ 74.

     - Bóng Đá

     Đáng chú ý, trong tình huống Cavani quân bình tỷ số, Bruno Fernandes đã thể hiện một hành động rất đáng chú ý.

     - Bóng Đá

     Cụ thể, trong khi toàn thể cầu thủ bên phía Man Utd đều ăn mừng bàn thắng của Cavani, thì Fernandes là cái tên duy nhất không làm điều đó.

     - Bóng Đá

    Thay vì ăn mừng, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã liên tục hô hào các đồng đội nhanh chóng trở lại thi đấu để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 và giúp Man United giành được một chiến thắng.

     - Bóng Đá

     Rõ ràng, đó là hành động của một người thủ lĩnh thực thụ. Và dù không đeo trên tay tấm băng thủ quân, nhưng Fernandes hiện tại cũng chẳng khác nào đội trưởng thứ hai của Quỷ đỏ.

    Huỳnh Phong | 13:11 01/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...