MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Khi ứng viên vô địch đột ngột xin hàng

    22:46 Chủ nhật 29/11/2015

    U19 Hàn Quốc nhập cuộc thận trọng, căng cứng và tự triệt tiêu. Công Phượng và các đồng đội nhờ thế chơi khá tự do.

    Công Phượng nhận bóng từ sân nhà, tự tin dốc bóng sang phần sân đối phương rồi co giò sút. Sân trơn, mưa lớn nhưng kỹ thuật chuẩn, anh găm trái bóng đúng vào góc cao khung thành.

    U19 Hàn Quốc: Khi ứng viên vô địch đột ngột xin hàng
    U21 HAGL vô địch xứng đáng sau khi đánh bại U19 Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Quang.

    Pha bóng xuất thần của tiền đạo số 10 khiến khán giả đội mưa có mặt trên sân Thống Nhất cảm thấy được an ủi. Họ đã không phải thất vọng vì sự kiên nhẫn và chờ đợi… Nhưng pha bóng ấy cũng lờ mờ chỉ ra điểm yếu chí tử đúng trận cầu quyết định của đại biểu xứ Hàn: đột ngột sa sút vì áp lực.

    Trước trận đấu, thầy trò HLV An Ik Soo được đánh giá cao hơn. Ngoài những thông số kỹ thuật ấn tượng, họ còn vượt trội so với chủ nhà về thể hình, thể lực và tính tổ chức của một đội bóng giàu truyền thống.

    Sự cẩn trọng trong tư thế đội bóng được đánh giá cao hơn đã khiến các cầu thủ U19 Hàn Quốc quán triệt tinh thần chơi phòng thủ khu vực, không dám áp sát đối phương và sợ phạm lỗi. Họ nhập cuộc thận trọng, căng cứng và tự triệt tiêu. Công Phượng và các đồng đội nhờ thế chơi khá tự do.

    Trong bàn thắng mở điểm, Công Phượng đi bóng tự tin trước 4 cái bóng áo đỏ vây tứ phía nhưng chẳng ai dám vào. Cặp trung vệ thì một người theo Văn Toàn, một người nhận nhiệm vụ cản phá Công Phượng nhưng chỉ biết lùi về cầu môn nhà để be góc, trong khi hậu vệ biên trái và tiền vệ trung tâm của U19 Hàn Quốc hì hục chạy theo gây áp lực từ xa.

    Quan sát kỹ hơn, Công Phượng – nếu chuyền sang bên trái cho Thanh Hậu đang băng lên chẳng ai kèm mới là hợp lý. Nhưng Phượng rảnh chân quá mức nên sút, mà sút lại vào nên bàn thắng trở thành siêu phẩm.

    Sau cú lập công bất ngờ của Phượng, cách tiếp cận trận đấu của U19 Hàn Quốc không có gì thay đổi. Họ đá cầm chừng, nhún mình thái quá và để rất nhiều khoảng trống cho đối phương thi nhau tung hứng. Người ta thấy rõ ràng hơn điều này khi một cầu thủ nhỏ con, trẻ tuổi như Thanh Hậu liên tục cầm bóng quặt ngang, quặt dọc ở biên trái mà đối phương vẫn chỉ dám bắt khu vực. Bên cánh đối diện, Thanh Tùng cũng thường chơi rất nhiều chạm, đôi khi khiến nhịp tấn công bị lỡ vẫn đủ sức tung hoành.

    Nói không quá, chính sự tự ti bất ngờ của U19 Hàn Quốc đã cổ súy cho tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao của đội chủ nhà thăng hoa, dù lối chơi của họ vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

    Nửa cuối hiệp 1 và 2/3 thời gian của hiệp 2, trời tạnh mưa nhưng người ta vẫn không thấy U19 Hàn Quốc khởi sắc. Họ chơi thiếu lửa, thiếu sắc sảo và không như những gì được kỳ vọng. Trong một trận đấu mà ứng cử viên số 1 không chứng tỏ được tham vọng thì chắc chắn, người về đích phải là ứng cử viên số 2.

    Ngay cả khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho tiền vệ chủ lực Tuấn Anh ra nghỉ và thay vào đó là cánh chim lạ Trần Thế Hùng thì khu trung tuyến vẫn thuộc về U21 HAGL. Thậm chí, thời điểm cuối trận, cự ly đội hình của đội bóng phố núi còn bị đứt đoạn vì thể lực đa phần các cầu thủ suy giảm, bộ đôi Văn Toàn – Công Phượng vẫn cùng nhau solo để tạo ra bàn thắng thứ hai. Sự bất lực đỉnh điểm thể hiện rõ trên từng nét mặt các cầu thủ xứ kim chi. Hôm nay, U19 Hàn Quốc không phải là đội bóng trắng lưới, cũng chẳng phải địch thủ nguy hiểm nhất giải nữa. Họ trở về đúng với đặc điểm cố hữu của một đội bóng trẻ: thất thường!

    Bảo Thắng - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...