MỚI NHẤT :
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • "Kẻ suy dinh dưỡng" đang trở thành "quái thú trung tuyến" của Real!

    20:43 Thứ bảy 26/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Gương mặt mà câu chuyện đằng sau hậu trường khi gia nhập Real Madrid có thể khiến nhiều người hết sức bất ngờ!

    Dù đang không có được phong độ ấn tượng, lẫn bị Barcelona vượt mặt ở La Liga 2019/20, tuy nhiên Real Madrid vẫn nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ các sao trẻ trong đội hình. Đây được dự đoán là những gương mặt mang đến tiềm năng phát triển rất lớn cho công cuộc phục hưng của HLV Zinedine Zidane thời gian tới.

    Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Eder Militao hay Fede Valverde là loạt cái tên tiêu biểu được nhắc đến. Trong đó, Fede Valverde là trường hợp điển hình hơn cả. Cầu thủ người Uruguay được thượng tầng Los Blancos tin tưởng, phút chốc bỗng trở thành gương mặt thi đấu bùng nổ, chơi đầy nhiệt huyết và khiến truyền thông Tây Ban Nha đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay.

    Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong quá khứ, Real Madrid từng suýt để mất "quái thú trung tuyến" mới này. Theo Marca, đội ngũ y tế của Kền kền trắng từng thẳng thừng từ chối tiếp nhận Fede Valverde vì lý do sao trẻ bấy giờ ở độ tuổi 17 bị chẩn đoán là suy dinh dưỡng. Đôi chân dài và gầy của Fede Valverde khiến thượng tầng Real lo ngại về khả năng phát triển thể chất của tài năng sinh năm 1998.

    Fede Valverde: The malnourished teenager Real Madrid's medical staff didn't want to sign - Bóng Đá

    Fede Valverde từng bị Real chê vì "suy dinh dưỡng".

    Dù vậy, người phát hiện ra và yêu cầu Real Madrid chiêu mộ Fede Valverde lúc bấy giờ là Juni Calafat, người đứng đầu bộ phận thể thao quốc tế của Los Blancos đã quyết định bảo vệ sao trẻ Uruguay đến cùng. Cho đến nay, quyết định đưa Fede Valverde về Real của Calafat hẳn là đang khiến BLĐ đội bóng sung sướng tột cùng.

    Xem HLV Zidane phát biểu:

    Minh Trí | 20:25 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...