MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Kane, Neymar và những ngôi sao có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup

    16:56 Thứ hai 19/03/2018

    Ngày hội bóng đá thế giới sẽ mất đi phần nào sự hấp dẫn nếu không có sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Harry Kane, Neymar, David Luiz hay Manuel Neuer.

    Danilo (Brazil):

     - Bóng Đá

     

    Đầu quân cho Man City với hy vọng có được suất đá chính nhưng Danilo lại phải đóng vai trò dự bị cho Kyle Walker và đôi khi còn phải chuyển sang chơi ở cánh trái. Đội hình Selecao sở hữu rất nhiều hậu vệ cánh tài năng như Dani Alves, Marcelo, Alex Sandro,...nên Danilo nhiều khả năng sẽ bị loại để nhường suất cho những vị trí khác.

    Manuel Neuer (Đức):

     - Bóng Đá

     

    Trong năm 2017, Neuer bị gãy chân đến 3 lần, gần nhất là vào tháng 10. Thủ môn người Đức vẫn đang trong quá trình điều trị và chưa hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, HLV Joachim Loew không cần phải quá lo lắng bởi ông vẫn còn trong tay một thủ môn hàng đầu thế giới hiện nay: Ter Stegen.

    David Luiz (Brazil):

     - Bóng Đá

     

    Ngôi sao người Brazil để mất vị trí chính thức trong đội hình Chelsea kể từ tháng 10 năm ngoái. 20 vòng đấu gần nhất tại Premier League, Luiz chỉ được ra sân vỏn vẹn 2 lần. Trong khi đó, 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với trung vệ sinh năm 1987 là Thiago Silva và Marquinhos đang cho thấy sự ăn ý tại PSG. Nếu tình trạng này còn tái diễn, việc David Luiz không được triệu tập lên tuyển quốc gia là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

    Mario Goetze (Đức):

     - Bóng Đá

     

    Trở lại sau hội chứng "rối loạn chuyển hóa", chủ nhân của bàn thắng duy nhất đưa "Cỗ xe tăng" lên ngôi năm 2014 sa sút phong độ và không được triệu tập để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu sắp tới. Goetze vẫn còn thời gian để cứu vãn suất dự World Cup nhưng khả năng thành công là không cao.

    Daniel Sturridge (Anh):

     - Bóng Đá

     

    Là một chân sút giỏi với khả năng dứt điểm tốt bằng cả 2 chân cùng tốc độ đáng gờm nhưng sự nghiệp của Sturridge lại không rực rỡ như đàn em Harry Kane. Rời Liverpool để tìm kiếm suất đá chính nhưng chấn thương chỉ cho phép cầu thủ sinh năm 1989 ra sân 3 lần trong màu áo West Brom, trước khi mất hút kể từ tháng 2.

    Harry Kane (Anh):

     - Bóng Đá

     

    Chỉ vì một tình huống tham dứt điểm, Harry Kane đang phải đối mặt với nguy cơ phải ở nhà xem đồng đội thi đấu tại World Cup. Theo báo cáo, tiền đạo ghi 35 bàn mùa này đã dính chấn thương nặng ở mắt cá và cần đến 2 tháng để bình phục. Nếu Kane không kịp bình phục để đến Nga vào tháng 6, "Tam sư" sẽ khó thực hiện tham vọng tiến sâu tại World Cup sắp tới.

    Mauro Icardi (Argentina):

     - Bóng Đá

     

    Thăng hoa cùng Inter với 22 bàn thắng sau 26 trận nhưng chân sút người Argentina vẫn bị đội tuyển quê hương làm ngơ. Nguyên nhân là do những bê bối đời tư, một số khác lại khẳng định chính Lionel Messi đã tác động để ngăn đàn em sinh năm 1993 lên tuyển.

    Renato Sanches (Bồ Đào Nha):

     - Bóng Đá

     

    Cầu thủ trẻ làm mưa làm gió tại Euro 2016 đang trải qua những tháng ngày đen tối trong sự nghiệp. Đầu quân cho Swansea dưới dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm nhưng Sanches đã không ra sân ở 8 vòng đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng. Đáng buồn, "Thiên nga đen" lại chơi hay hơn hẳn khi không có sự xuất hiện của "Golden Boy 2016" trên sân.

    Neymar (Brazil):

     - Bóng Đá

     

    PSG phải trả giá đắt cho chiến thắng 3-0 trước Marseille ở Ligue 1 bằng chấn thương của ngôi sao số một trên hàng công. Theo chẩn đoán, Neymar đã bị trật mắt cá và sẽ cần từ 2,5 đến 3 tháng mới có thể bình phục. Ca phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp nhưng các bác sĩ vẫn cần theo dõi thêm mới quyết định để cựu tiền đạo Barca tham dự World Cup 2018 vào tháng 6 hay không.

    Tuấn Nguyên | 15:58 19/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...