MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Juventus và tình cảnh hỗn loạn ở câu lạc bộ hiện tại

    08:40 Thứ sáu 20/10/2023

    BongDa.com.vn Sau sự khởi đầu suôn sẻ kể từ đầu mùa, vận đen vẫn chưa chịu buông tha cho Juventus.

    Mùa giải năm ngoái, trong bối cảnh Juventus không có được phong độ tốt nhất, họ bất ngờ bị tòa phúc thẩm của Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) trừ 10 điểm tại Serie A (ban đầu trừ 15 điểm) vì những sai phạm liên quan tới khâu kế toán và lập báo cáo tài chính trong các thương vụ chuyển nhượng. Án phạt khiến “Bà đầm già” tụt xuống vị trí thứ 7 chung cuộc, đồng nghĩa với việc mất tấm vé dự Champions League. 

    Chưa dừng lại ở đó, đến ngày 28/7, UEFA thông báo cấm Juventus tham dự các giải đấu châu Âu trong vòng một năm vì vi phạm giấy phép câu lạc bộ và luật công bằng tài chính (FFP). Đại diện của Serie A còn bị phạt 22 triệu USD, nhưng chỉ phải nộp 11 triệu USD, khoản còn lại là án treo.

     - Bóng Đá

    Juventus liên tục gặp các vấn đề bên ngoài sân cỏ.

    Tưởng như những tưởng rắc rối đã tránh xa Juventus ở mùa giải 2023/2024 nhưng bằng cách nào đó, tai họa lại rơi xuống đầu huấn luyện viên Max Allegri cùng các học trò, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra với một trong những câu lạc bộ giàu thành tích nhất Italia? Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này?

    Xét cho cùng, việc Paul Pogba bị cấm thi đấu do sử dụng doping hay gần đây nhất là tài năng trẻ Nicolo Fagioli dính án treo giò 7 tháng vì cá độ trái phép đều bắt nguồn từ sự quản lý yếu kém của ban lãnh đạo đội bóng. Câu lạc bộ hàng đầu nào cũng cần có một đội ngũ chuyên gia y tế chất lượng, nhằm đảm bảo rằng những cầu thủ được chọn phải hoàn toàn khỏe mạnh và có thể phát huy hết khả năng trên sân. 

    Vì sao Paul Pogba lại tự ý sử dụng thuốc? Điều đó thực sự không quan trọng, nhưng vấn đề là, chẳng ai theo dõi hay kiểm tra hàng ngày nhằm đảm bảo mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát chặt chẽ của câu lạc bộ. Đến khi bị cơ quan chức năng “sờ đến” thì đã quá muộn. Thay vì ngăn chặn sớm những điều tồi tệ, Juventus lại để nó xảy ra một cách dễ dàng.

     - Bóng Đá

    HLV Max Allgri đau đầu với những vấn đề của các học trò.

    Trường hợp của Fagioli là ví dụ rõ ràng hơn. Một đứa trẻ đang xin tiền các đồng đội theo đúng nghĩa đen, bật khóc sau khi bị thay ra khỏi sân nhưng chẳng ai nhận ra vấn đề. Các cầu thủ trẻ luôn cần sự chỉ dẫn từ người có kinh nghiệm trong phòng thay đồ để tránh xa những cám dỗ, nhưng điều đó dường như không xuất hiện ở Juventus.

    Dù Paul Pogba và Fagioli tự quyết định và đưa ra lựa chọn, chẳng thể kiểm soát những việc họ làm ở mọi thời điểm trong ngày. Nhưng điều này không xảy ra thường xuyên trong các tổ chức được vận hành tốt. Nếu “Bianconeri” đặt mục tiêu quay trở lại với cuộc đua vô địch, điều mà ban lãnh đạo luôn khao khát, họ phải sắp xếp lại từ thượng tầng. Khi nhà dột từ nóc, mọi rắc rối đều có thể ập đến bất cứ lúc nào.

    Huy Trưởng | 08:10 20/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...