MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Cuộc đua nghẹt thở ở Segunda
  • Long An và Đồng Tháp chia điểm trong trận derby miền Tây
  • Atletico từ chối yêu cầu Man Utd về Greenwood
  • "Varane có thể rời M.U và sẽ không nhiều người phản đối"
  • Arsenal trình làng cầu thủ 14 tuổi cho đội một
  • De Zerbi gieo sầu cho Bayern
  • TRỰC TIẾP Arsenal 3-0 Bournemouth (KT): Rice chốt hạ trận đấu
  • Mark Lawrenson dự đoán cầu thủ Chelsea tiếp theo đến M.U
  • Bruno Fernandes là cái tên không thể đụng đến ở M.U
  • Thiago Silva từ chối làm kình địch của Chelsea
  • HLV Hoàng Anh Tuấn bất ngờ đăng dòng trạng thái ẩn ý
  • Sao Man City cân nhắc chuyển tới Ả Rập
  • Muốn biết tại sao Sancho không thể toả sáng tại M.U, hãy hỏi Ten Hag
  • 6 cầu thủ M.U bán đúng lúc
  • Mức lương sốc của HLV Kim Sang-sik; Chỉ tiêu khó tin cho tân thuyền trưởng ĐT Việt Nam
  • Arteta từ chối thảo luận về tương lai trò cưng
  • Những cái tên có thể rời PSG hè 2024
  • Here we go! Rời Chelsea, Thiago Silva có bến đỗ mới
  • Jurgen Klopp: Kẻ đem niềm vui trở lại Anfield

    08:51 Chủ nhật 17/01/2016

    (BongDa.com.vn) - 100 ngày đầu tiên của Klopp ở câu lạc bộ đã chứng kiến sự thay đổi của Lữ đoàn đỏ dưới bàn tay của ông thầy người Đức.

    (BongDa.com.vn) – 100 ngày đầu tiên của Klopp ở câu lạc bộ đã chứng kiến sự thay đổi của Lữ đoàn đỏ dưới bàn tay của ông thầy người Đức.

    Klopp sẽ kỉ niệm 100 ngày dẫn dắt Liverpool bằng trận đấu với M.U. Ảnh: Internet.
    Klopp sẽ kỉ niệm 100 ngày dẫn dắt Liverpool bằng trận đấu với M.U. Ảnh: Internet.
    K
    lopp sẽ kỉ niệm 100 ngày dẫn dắt Liverpool bằng trận đấu với M.U. Chính vì trận thua trước M.U đã là giọt nước làm tràn ly khiến Brendan Rodgers bị sa thải. So với Liverpool thời Rodgers đội bóng dưới thời Klopp đã khác biệt hơn rất nhiều. Đội bóng của Rodgers thi đấu với một tinh thần yếu kém, họ có thể bị đánh bại bởi bất kì đội bóng nào. Và rồi Klopp đến và đem niềm vui trở lại Anfield.

    Thật khó để tưởng tượng có một cổ động viên Liverpool nào không bị cuốn vào sức hút của vị huấn luyện viên người Đức. Chỉ 100 ngày ở đây nhưng Klopp đã là một phần của câu lạc bộ. Đó là sự khác biệt giữa một người chỉ đến đây để làm việc với một người đến Anfield để tận hưởng niềm vui và chia sẻ nó với các cổ động viên. Klopp quan tâm đến câu lạc bộ, ông muốn biến Liverpool trở lại với vị thế của một ông lớn nước Anh, và tất nhiên là cả nhưng vinh quang từng có trong quá khá. Điều quan trọng là Klopp có vẻ như đã biết cách để làm điều đó.

    Mọi cầu thủ tốt nhất đã ra đi, kể cả người thủ lĩnh lâu năm của đội bóng. Những Torres hay Suarez đều ra đi với hi vọng được chơi bóng cho những đội bóng có tham vọng hơn, Gerrard thì đã quá tuổi đề có thể làm đầu tàu dẫn dắt Lữ đoàn đỏ. Klopp nhận ra rằng ông đang tiếp quản một đội bóng hụt trước thiếu sau.

    Ông chấp nhận rằng Europa League là giải đấu phù hợp với Liverpool vào lúc này, và rằng việc giành danh hiệu quốc nội ngay mùa giải này là điều không thực tế. Klopp phát biểu: “Hãy cho chúng tôi thời gian. Hãy kiên nhẫn. Tôi không nói rằng chúng ta sẽ phải chờ 20 năm, trong 4 năm tôi ở đây chúng ta sẽ có một danh hiệu.”

    Đó là những lời mà mọi cổ động viên Liverpool đều muốn nghe, giành một danh hiệu lớn. Nhưng Klopp không chỉ nói chơi, ông muốn điều đó thành sự thật, và ông đang làm hết sức để điều đó thành hiện thực. 100 ngày Klopp ở đây và Liverpool vẫn đang ở giữa bảng xếp hạng, vẫn gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng tuần này qua tuần khác, vẫn lặp lại những sai lầm tai hại từ thời Rodgers, với bất kì ai chỉ nhìn đội bóng qua lăng kính của các con số thống kê, Liverpool của Klopp còn lâu mới xứng đáng với sự kì vọng của cổ động viên.

    Klopp rất được lòng các CĐV Liverpool. Ảnh: Internet.
    Klopp rất được lòng các CĐV Liverpool. Ảnh: Internet.

    Nhưng những thống kê thì có thể biết được điều gì? Các con số không thể cảm nhận được những gì cổ động viên có thể cảm nhận. Các con số không thể kể cho bạn nghe về cách Klopp bùng nổ ở đường biên sau mỗi bàn thắng đội bóng ghi được, đặc biệt là hình ảnh trong trận gặp Arsenal. Các con số không thể cho bạn biết rằng Liverpool giành từng điểm số bằng sự cố gắng không ngừng của các cầu thủ, và dù họ thắng hay thua Anfield vẫn có được những sự hài lòng.

    Các cổ động viên hiểu rằng Klopp đang chiến đấu vì họ và cho câu lạc bộ và họ cũng sẽ chiến đấu bên cạnh ông. “Hãy kiên nhẫn”, đó là những gì Klopp yêu cầu và kiên nhẫn cũng là những gì ông sẽ nhận được, cùng với sự cổ vũ của các cổ động viên mà người tiền nhiệm Rodgers có lẽ chưa bao giờ có thể nhận được.

    Niềm vui. Đó là một từ mà từ lâu Liverpool chưa từng được cảm nhận, và nhiều đội bóng khác ở giải ngoại hạng Anh cũng không thể cảm nhận được. Họ thi đấu vì những ông chủ, vì tiền bạc mà quên mất niềm vui được thi đấu cho đội bóng, cho các cổ động viên. Sự có mặt của Klopp không chỉ là một liều thuốc bổ cho Liverpool mà cho cả giải đấu, một sự nhắc nhở cho chúng ta vì sao Klopp được yêu mến đến vậy ở Dortmund trước đây.

    Klopp nói với các cầu thủ trước trận đầu tiên của ông ở Liverpool: “Chúng ta sẽ cùng chạy và cùng chiến đấu. Tôi muốn thấy sự dũng mãnh, và niềm vui.” Khi các cầu thủ ghi nhớ lấy điều này họ sẽ có thể thi đấu với trạng thái tốt nhất. Lovren từng được coi là bản hợp đồng thất bại dưới thời Rodgers, giờ đây anh vừa được cổ động viên bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Klopp biết cách làm thế nào để mang lại sự tự tin cho các cầu thủ, ông sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm sau một thất bại để các cầu thủ thoải mái nhất về tinh thần.

    100 ngày đầu tiên là 100 ngày đầy sự phấn khích và hứng thú cho Liverpool. Nhưng đó vẫn chưa là gì cả. Klopp vẫn còn ở đây cả ngàn ngày nữa, và tất cả mới chỉ là bắt đầu…

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...