(BongDa.com.vn) – Không phải Coutinho hay bất cứ ai khác, mà cầu thủ đang được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của Liverpool trong tương lai chính Jon Flanagan.
CVới các CĐV của những đội bóng khác, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng Klopp đã bị điên. Nhưng với các CĐV Liverpool, họ hiểu vì sao vị chiến lược gia người Đức lại đưa ra quyết định này, khi Jon Flanagan chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất mà đội bóng có được trong những năm gần đây.
Jon Flanagan được người dân phố Cảng yêu quý không phải chỉ đơn thuần là vì gia thế giàu có của mình (gia đình anh sở hữu tập đoàn Flananan Group, độc quyền rất nhiều các mặt hàng ở thành phố Liverpool và cả vùng Merseyside, nổi bật nhất là các mặt hàng thiết bị phục vụ du lịch và bất động sản), mà đó là vì chính tài năng của cầu thủ này.
Không phải ngẫu nhiên mà huyền thoại người Brazil – Cafu lại tuyên bố mình chính là một fan của Jon Flanagan, và ông cảm thấy rất hạnh phúc khi người hâm mộ gọi Flanagan là ‘The Red Cafu’. Ở Flanagan, người ta có thể thấy đó là mẫu hậu vệ rất giỏi trong những pha tắc bóng và thi đấu cực kỳ đa năng, mà đó còn là một hậu vệ rất có tố chất của một thủ lĩnh, như điều từng xuất hiện ở những Carragher hay Gerrard trước đây.
Tuy nhiên nếu chỉ vì tài năng không thôi, thì có lẽ Jon Flanagan sẽ không được yêu thích đến như thế. Mà có lẽ cái chính đó là vì Jon Flanagan là một sản phẩm ‘chính hiệu’ từ lò đào tạo trẻ của Liverpool, điều mà đội hình chính của Liverpool đang rất thiếu vào lúc này. Nếu nhìn những tràng vỗ tay mà người hâm mộ Liverpool dành cho Jon Flanagan khi ‘cậu bé’ này trở lại sau gần 2 năm xa sân bóng vì chấn thương trong trận đấu với Exeter tại cúp FA hồi tháng Giêng, thì cũng có thể phần nào hiểu được sự kỳ vọng dành cho ‘The Red Cafu’ đang là lớn thế nào.
Bên cạnh đó, Jon Flanagan cũng luôn được biết đến là một cầu thủ rất ‘lành’ tính bên ngoài sân bóng. Bất chấp gia thế giàu có, nhưng Jon Flanagan lại rất ít khi bị bắt gặp trong những buổi tiệc tùng, ăn chơi thâu đêm. Thay vào đó, lần hiếm hoi gần nhất mà ngôi sao trẻ người Anh bị phát hiện đang ‘ăn chơi’ là khi anh đăng tải những bức ảnh về buổi tiệc sinh nhật của Carragher.
Chiếc băng đội trưởng mà HLV Klopp đã trao cho Jon Flanagan có lẽ cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, nhưng biết đâu khoảnh khắc này sẽ trở thành một cột mốc mới đánh dấu sự hình thành của một biểu tượng mới mà The Kop đang tìm kiếm.