(BongDa.com.vn) – Vòng 13 Premier League là một vòng đấu chứa đựng nhiều bất ngờ, trong khi Man City phơi áo trước Liverpool, Arsenal thất thủ trước West Brom thì Chelsea đã chiến thắng trở lại. Người ta nói nhiều đến tất cả những điều ấy mà quên mất rằng Leicester City đã âm thầm đánh bại Newcastle 3-0 để leo lên ngôi đầu bảng, đồng thời chân sút đang nổi như cồn Jamie Vardy tiếp tục nổ súng để san bằng kỉ lục ghi 10 bàn trong 10 trận đấu liên tiếp của Ruud van Nistelrooy.
JNhưng giờ đây, anh đã ghi 10 bàn trong 10 trận liên tiếp, sánh ngang với huyền thoại người Hà Lan Van Nistelrooy. Anh là cầu thủ sút chính xác nhiều nhất, tỷ lệ dứt điểm thành bàn cao nhất, có số pha chạm bóng trong vòng cấm nhiều nhất, có số cơ hội tạo ra nhiều nhất và cũng là tiền đạo…xoạc bóng nhiều nhất. Nó cho thấy Vardy không chỉ chơi hay mà còn chơi quyết liệt, luôn cháy hết mình mỗi khi được ra sân, nhiều tình huống mà các tiền đạo khác sẽ bỏ cuộc thì Vardy vẫn đuổi theo. Và Leicester City cần một ngọn lửa như Vardy để bùng cháy như hiện tại.
Hiện tại bay cao là vậy nhưng ít ai biết rằng trước đây chân sút số 1 Premier League bây giờ từng là một anh chàng công nhân. Tiền đạo người Anh từng bị Học viện đào tạo trẻ của Sheffield Wednesday chê vì quá bé nhỏ và giải phóng anh khỏi học viện của họ năm anh 16 tuổi, Vardy nuôi dưỡng đam mê của mình bằng việc xỏ giày ra sân vào mỗi Chủ nhật trong…công viên, hè phố bụi bặm.
Sau những nỗ lực không thành công trên con đường học vấn, một công việc ở nhà máy đã vẫy gọi Vardy. Và thế là ở tuổi 23, anh đã là một công nhân trong nhà sợi carbon. Dù anh chẳng mấy thích thú nhưng không còn cách nào khác, anh phải làm việc như bao người khác để kiếm sống.
Ở tuổi 23, những người đồng trang lứa như Joe Hart, Aaron Lennon tới Nam Phi dự World Cup thì Vardy ngồi ở một quán bia xem họ thi đấu. Giây phút ấy chắc anh có nằm mơ cũng không thể tin được là giờ đây anh đã được khoác áo đội tuyển quốc gia và rất có thể là tiền đạo chủ lực của Tam Sư một năm nữa trên đất Pháp.
Từ một anh công nhân nhà máy, giờ đây Jamie Vardy đang là tiền đạo số 1 Premier League, đứng trên cả những siêu tiền đạo như Sergio Aguero, Diego Costa hay Wayne Rooney, cuộc đời Vardy đã thay đổi quá nhanh, nhưng tuyệt nhiên đó không phải do may mắn. Nếu những con số thống kê về Vardy được gán cho những Aguero, Rooney hay Diego Costa thì báo chí Anh chắc hẳn đã mở chiến dịch vận động để họ dành Quả bóng vàng, và nếu Vardy trẻ hơn 5 tuổi, chắc có lẽ Real Madrid hay Barcelona đã liên lạc với Leicester City từ lâu.
Nhưng vì anh chỉ là…Vardy, một cựu công nhân nhà máy, ngấp nghé tuổi 30 nên những con số thống kê hoàng tráng ấy chỉ được đón nhận một cách hết sức dè dặt, ai cũng nghĩ Vardy sẽ sớm trở lại mặt đất. Song, Vardy chẳng hề quan tâm đến những điều ấy, anh vẫn ra sân, vẫn ghi bàn khi có thể, hạnh phúc với nó vì anh biết rằng cuộc đời đã cho anh quá nhiều thứ, nếu không có may mắn chắc chắn anh sẽ không có ngày hôm nay dù anh có một nghị lực hơn người.
Một chàng trai làm công nhân trong nhà máy ở tuổi 23, chơi bóng nghiệp dư cho một đội bóng hạng năm khi 25 tuổi nhưng nhờ việc luôn cố gắng theo đuổi ước mơ chàng trai ấy vài năm sau đó đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở một giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia cao quý. Jamie Vardy là minh chứng hoàn hảo cho việc kiên trì với niềm đam mê.
Chưa biết liệu Jamie Vardy có tiến xa hơn hay không, hay cũng chỉ dừng lại ở một hiện tượng, nhưng với những gì đã thể hiện cho đến lúc này anh xứng đáng được ngợi ca. Vardy đang đứng trước cơ hội trở thành niềm hi vọng của đội tuyển Anh ở Euro 2016, ước mơ cả đời của một cầu thủ mà kì Euro trước còn ngồi uống bia ở một quán bar ven đường.
(Bạn đọc: Trần Toàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam